Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

U22 Việt Nam vô địch: 14 năm rồi, giấc ngủ nay đã trọn!

Thứ tư, 11/12/2019 | 04:04
U22 Việt Nam đã giành tấm HCV SEA Games lịch sử, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ sau bao năm chờ đợi.

U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 đúng như dự đoán của giới chuyên môn sau khi nhấn chìm U22 Indonesia với tỷ số 3-0. Đây là tấm HCV bóng đá nam đầu tiên mà đội bóng của lá cờ đỏ sao vàng giành được kể từ khi tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Kể từ khi SEAP Games đổi tên thành SEA Games (năm 1977), đội bóng đá nam của Việt Nam (ban đầu là ĐTQG, sau là đội U23 và gần đây nhất là đội U22) đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục tấm HCV.

Đến năm 1995, Việt Nam lần đầu tiên được chơi trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games tổ chức tại Chiangmai, Thái Lan và nhận thất bại 4-0 bởi đội chủ nhà. Trận chung kết tiếp theo diễn ra năm 1999, chúng ta chịu thua 2-0 trước Thái Lan. Kỳ SEA Games 22 tại Việt Nam, chúng ta đặt niềm rất lớn rằng sẽ vô địch trên sân nhà, nhưng một lần nữa người Thái lại gieo sầu cho người hâm mộ Việt Nam với tỷ số 2-1. Năm 2005 tại Philippines, U23 Việt Nam tiếp tục thua Thái Lan 3-0 trong trận chung kết. Năm 2009 tại Lào, trận tranh huy chương vàng cách đây 10 năm chứng kiến U23 Việt Nam thất bại trước Malaysia dù đã thắng họ ở vòng bảng.

Trước chiến thắng ngày hôm qua, Việt Nam đã có 5 trận chung kết SEA Games và đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Liệu trong bóng đá còn có ai đau khổ hơn người hâm mộ Việt Nam tại các kỳ SEA Games?

Nhưng cuối cùng thì vinh quang đã đến với các người hâm mộ. 5 trận chung kết trước, CĐV Việt Nam đã khóc, đêm qua chúng ta cũng rơi lệ nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chúng ta đều biết rằng, cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia là lần đầu tiên sau 10 năm 'những chiến binh sao vàng' mới giành quyền chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games. Nhưng còn một cột mốc đáng nhớ nữa, đó là 14 năm trước, chúng ta từng thất bại ở chính Philippines với cùng tỷ số 3-0. So với trận chung kết cách đây 10 năm, thất bại của 14 năm trước còn là nỗi đau ám ảnh trong tâm trí người hâm mộ.

 

 

14 năm trôi qua, ký ức buồn về thế hệ vàng ở SEA Games 2005 tại Bacolod vẫn là nỗi ám ảnh, niềm trăn trở với nhiều cổ động viên cũng như những người làm bóng đá Việt Nam. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhắc tới Bacolod là nhắc tới mảnh ký ức buồn với niềm tin vỡ vụn vào một thế hệ đầy hứa hẹn tại SEA Games 2005.

Sau hơn một thập kỷ, chúng ta lại có một thế hệ vàng đem lại niềm tin còn lớn hơn trước sau khi đã trở thành á quân U23 châu Á ở cấp độ trẻ và vô địch AFF Cup ở cấp độ ĐTQG. Thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam quay trở lại Philippines và giành ngôi vô địch, giống như người thất bại đứng lên ngay nơi mình vấp ngã để đoạt lấy thành công. Vẫn là tỷ số 3-0, nhưng lần này người thắng cuộc là U22 Việt Nam trong cuộc tái đấu Indonesia.

Chiến thắng của U22 Việt Nam chưa bao giờ tròn đầy đến như thế. Một trận chung kết với màn trình diễn toàn diện. Chúng ta vượt trội hơn đối thủ về chuyên môn, đồng thời thể hiện được tinh thần chiến đấu cùng sự tỉnh táo và lỳ lợm. Đó là sự trưởng thành vượt bậc so với 10 hay 14 năm trước, để rồi lần đầu tiên Việt Nam giành trọn bộ HCV môn bóng đá với thắng lợi của cả tuyển nữ và đội nam U22 Việt Nam.

Cảm ơn HLV Park Hang-seo, cảm ơn các cầu thủ U22 Việt Nam! Vị HLV người Hàn Quốc cách đây 2 năm vẫn còn xa lạ với Việt Nam hôm nay đã cùng các học trò chấm dứt hàng thập kỷ chờ đợi tấm HCV SEA Games cho người hâm mộ. Cách đây 14 năm nhiều CĐV đã mất ngủ vì không nuốt trôi thất bại cay đắng ở Bacolod. Đêm qua các CĐV đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử, sẽ có những người về nhà muộn nhưng có lẽ chưa bao giờ họ có một giấc ngủ trọn vẹn như thế.

thethao247.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN