Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Quyết thắng vì ngôi đầu bảng

Thứ năm, 21/02/2019 | 01:11
Chỉ cần một kết quả hòa cũng đứng đầu bảng A, nhưng U22 Việt Nam rất quyết tâm giành chiến thắng trước U22 Thái Lan, trong trận đấu cuối bảng A, giải U22 Đông Nam Á 2019.

Sau hai lượt trận, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành 6 điểm, đã có vé vào bán kết giải Đông Nam Á. Trận đấu cuối vòng bảng diễn ra chiều nay với hai đội chỉ còn tính chất tranh ngôi đầu bảng. Ở bảng B, U22 Campuchia đã chính thức giành ngôi nhất bảng.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Thắng vì ngôi đầu bảng

 

Có thể nói đây là trận đấu mà hai bên đều muốn có được chiến thắng để qua đó tránh phải gặp đối thủ mạnh ở vòng tiếp theo. Tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang phải đón nhận những tin tức không hề vui khi hai cầu thủ trụ cột trong đội hình đang dính chấn thương.

Đó chính là trường hợp của tiền vệ Lương Hoàng Nam và chân sút sinh năm 2000, Trần Danh Trung. Cả hai đã bị đau sau những va chạm với cầu thủ của Đông Timor. Việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo cũng là một nguyên nhân khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương hơn trước.

Với những chấn thương này, gần như chắc chắn HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ không mạo hiểm. Ngoài ra, các trụ cột khác cũng có thể được ông Tuấn cho nghỉ ngơi để dành sức trước vòng bán kết.

“Việc thi đấu với mật độ dày đặc là điều vô cùng khắc nghiệt với các cầu thủ, đặc biệt dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và mặt sân cỏ nhân tạo như thế này. BHL cũng có toan tính để toàn đội đảm bảo về chuyên môn, cũng như những vấn đề khác như dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi”, HLV Quốc Tuấn chia sẻ trước trận đấu.

Với đội hình hai với những cầu thủ dự bị như Văn Đạt, Tùng Quốc, Việt Anh, Văn Hạnh, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Đức Nam… U22 Việt Nam không e ngại khi đối đầu với Thái Lan, bởi các cầu thủ dự bị đang rất khát khao thể hiện, trong khi đối thủ có thể cũng cất hàng loạt trụ cột để dành sức cho bán kết.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Thắng vì ngôi đầu bảng

 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết sẽ là ai. Bởi vì thực tế là chúng ta sẽ thi đấu trước rồi sau đấy mới là bảng B. Vì vậy tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu với Thái Lan. Còn nói về mong muốn, toàn đội hy vọng đứng đầu bảng A”. 

Nhìn chung, đây là trận đấu mà hai đội không căng sức thi đấu, nhưng đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Vì thế, cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ vẫn hấp dẫn, kịch tính. Với các cầu thủ Việt Nam, đánh bại Thái Lan luôn mang tới những cảm xúc đặc biệt.

Phạm Huy - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN