Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Chủ nhật, 26/05/2019 | 03:15
Thầy trò Chung Hae-soung hạ SLNA 2-1 ở vòng 11 trên sân Thống Nhất tối 25/5.

Thi đấu xa nhà nhưng các cầu thủ SLNA vẫn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ khán đài.

Ước tính khoảng 7.000 CĐV của SLNA đã đến sân trận này. Họ giơ cao con số 40, số năm thành lập của CLB.  

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Lần đầu tiên từ đầu giải, sân Thống Nhất có số lượng khán giả đông đúc đến như vậy. Và có lẽ, bầu không khí đó đã góp phần giúp cầu thủ hai đội nhập cuộc và thi đấu máu lửa.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu nhiều lần phải cắt còi để xử phạt và nhắc nhở cầu thủ hai đội.

Xuân Mạnh (11) phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha vào bóng khiến cầu thủ TP HCM nằm sân.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Đội khách làm tung lưới TP HCM ngay phút thứ nhất nhưng bàn thắng không công nhận vì lỗi việt vị. 

TP HCM sau đó đáp trả với nhiều pha hãm thành và đến phút 19, trung vệ Ewonde Christian (số 88) đã bật cao đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh mở tỷ số cho đội nhà.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Đến phút 25, hậu vệ Đình Đồng lúng túng phá bóng trong vòng cấm rồi để chạm tay, khiến SLNA phải chịu phạt đền.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Từ chấm 11 mét, Vinicius dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thắng, tiền đạo người Brazil đeo mặt nạ ăn mừng một cách ngộ nghĩnh. Đây là bàn thứ sáu của anh ở V-League.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Đội khách không tạo được nhiều sóng gió về phía TP HCM, bởi hàng thủ dưới sự chỉ huy của Hữu Tuấn đã chơi chắc chắn. Tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo được là pha tung người móc bóng của Phạm Xuân Mạnh ở phút 43 nhưng bóng đi chệch cột.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Sang hiêp 2, TP HCM gặp tổn thất khi trung vệ Ewonde Christian bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, và phải rời sân nhường chỗ cho Tăng Tiến  - cựu cầu thủ HAGL. 

Đây cũng là quãng thời gian SLNA dồn lên tấn công liên tục bằng các pha chuyền dài và bổng vào vòng cấm địa.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Trước áp lực đó,  hàng thủ TP HCM có dấu hiệu lúng túng. Phút 56, tiền vệ Khắc Ngọc chớp thời cơ sút tung lưới Thanh Điệp rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Khắc Ngọc mùa này chơi tốt, là linh hồn trong lối đá của SLNA và nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Bàn thắng của Khắc Ngọc cũng chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp tịt ngòi của SLNA. Tuy nhiên, họ nhìn chung còn nhiều khó khăn khi các tiền đạo như Hồ Tuấn Tài, Olaha vẫn tịt ngòi.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Sau bàn gỡ, đội bóng xứ Nghệ liên tục dồn ép chủ nhà. Tuy nhiên, hàng thủ TP HCM đã chơi bóc lót kín kẽ hạn chế các pha lên bóng của đội khách.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

Sự xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp đã giúp họ bảo toàn tỷ số 2-1, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Hà Nội lên 5 điểm.

TP HCM bỏ cách Hà Nội 5 điểm ở V-League

"Hôm nay chúng tôi gặp phải đối thủ mạnh nhưng các cầu thủ đã chơi tốt. Tôi xin chúc mừng và cám ơn họ", HLV Chung Hae-soung nói sau trận thắng. "Chúng tôi mới chỉ có cách biệt năm điểm, chưa phải là lớn nên sau trận này, tôi sẽ nói với các học trò phải tiếp tục cẩn trọng, chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Vì V-League còn rất dài".

Đức Đồng - vnexpress.net