Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Singapore hạ Indonesia ở trận ra quân AFF Cup

Thứ bảy, 10/11/2018 | 05:55
Đội trưởng Harris Harun ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà thắng 1-0 trước một trong những ứng viên vô địch của giải năm nay.

Indonesia khép lại buổi tối thất vọng trên sân vận động Singapore bằng tấm thẻ đỏ của Juni Antara. Bầu không khí căng thẳng ở cuối trận có phần kỳ lạ khi trước đó Indonesia không thể hiện được tinh thần quyết tâm trong suốt 90 phút. Đội bóng xứ vạn đảo có màn trình diễn nhạt nhòa, không tạo được nhiều cơ hội và thiếu điểm nhấn trong lối chơi rời rạc.

Đội khách được đánh giá cao hơn trước trận đấu nhờ sở hữu những ngôi sao nổi bật, tuy nhiên, Singapore đã có câu đáp trả bằng lối chơi tập thể và kỷ luật. Thất bại trận ra quân là cú đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Bima Sakti. Ở những trận đấu còn lại, Indonesia phải làm khách trước Thái Lan và chơi trên sân nhà trước Timor Leste và Philippines.

Cơ hội tốt nhất của Indonesia là nhờ cú đánh đầu ngược của trung vệ chủ nhà Irfan Fandi Ahmad, đi trúng xà ngang ở đầu hiệp một. Trong toàn bộ thời gian còn lại, Singapore hoàn toàn áp đảo về số lần dứt điểm và thiếu đi may mắn để không có trận thắng đậm.

Đội chủ nhà cảnh báo Indonesia ngay những phút đầu tiên khi tiền đạo Ikhsan Fandi có hai cơ hội liên tiếp, trong đó đáng lẽ phải mở tỷ số ở tình huống đối mặt thủ môn Ardhiyasa trong vòng 16m50. Trong những phút tiếp theo, Singapore chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công bằng những đường chuyền dài hay tạt bổng vào vòng 16m50.

Trong một tình huống tấn công từ cú tạt biên phải của Jun Yi, cầu thủ Indonesia phá bóng văng tới đúng vị trí đội trưởng Harun và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội vô lê mở tỷ số. Bàn thắng tới trong thời điểm Indonesia dành quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tìm được đường tiếp cận vào khung thành của Singapore.

Chỉ ít phút sau, Singapore đã có thể nhân đôi cách biệt khi Yasir Hanapi đánh đầu làm tường cho Faris Ramli dứt điểm nhưng bóng lại đi trúng vị trí thủ môn Indonesia. Bước sang hiệp hai, thế trận còn diễn ra tốt hơn cho Singapore bởi Indonesia buộc phải dâng cao tìm bàn thắng và tạo cơ hội cho lối đá phản công của đội chủ nhà.

Singapore hạ Indonesia ở trận ra quân AFF Cup

Singapore (áo đỏ) không để cho Indonesia nhiều khoảng trống chơi bóng. Ảnh: AFF.

Ngay đầu hiệp hai, Faris Ramli đã khiến xà ngang Indonesia rung lên với cú lốp bóng kỹ thuật. Singapore tiếp tục lối chơi tranh chấp quyết liệt, làm hàng tiền vệ Indonesia không thể phối hợp và đưa bóng lên cho tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là Beto. Sức trẻ của các cầu thủ Singapore đã được tận dụng đúng lúc khiến Indonesia chỉ còn biết cầu may bằng những tình huống sút xa.

Cơ hội tốt nhất để Indonesia gỡ hòa trong hiệp hai là tình huống dứt điểm của Pora nhưng cầu thủ này lại đá trúng vị trí thủ môn Sunny. Đây là pha phối hợp mang tính đột biến hiếm hoi của đội khách khi Beto kiến tạo bằng cú giật gót làm bất ngờ hàng thủ Singapore.

Chiến thắng trước Indonesia cho thấy Singapore đang lấy lại hình ảnh của đội bóng từng bốn lần vô địch AFF Cup. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Fandi Ahmad, lối chơi của Singapore không mấy khác biệt khi vẫn là phòng ngự phản công và tận dụng tiền đạo cao to. Nhưng sự khác biệt thấy rõ ở trận ra quân khi Singapore thi đấu đoàn kết và kỷ luật còn Indonesia chỉ như một tập hợp các cầu thủ.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN