Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Mexico đặt một chân vào vòng 1/8

Chủ nhật, 24/06/2018 | 12:44
Đội bóng đến từ Trung Mỹ giành chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc, đứng trước cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp ở bảng F World Cup 2018.

Bàn thắng: Carlos Vela 26' (phạt đền), Javier Hernandez 65' - Son Heung Min 90'+3

Tiếp đà hưng phấn từ trận thắng Đức, Mexico một lần nữa thành công cả về tỷ số lẫn lối chơi. Đội bóng của HLV Juan Carlos Osorio ghi một bàn trong mỗi hiệp, thứ cho thấy họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Mexico còn gây ấn tượng qua lối chơi đa dạng và những pha phản công ''chết người'' như từng thể hiện trước Đức. Nếu hàng thủ Hàn Quốc không gặp may, tỷ số có thể đã là 2-0 nghiêng về Mexico ngay từ hiệp một.

Trái với thế trận chủ động của đại diện khu vực CONCACAF, Hàn Quốc gần như chỉ chơi tốt khi rơi vào cảnh không còn gì để mất. Những khoảng thời gian mà đội bóng châu Á bùng nổ trong khâu tấn công là sau khi để lọt lưới bàn thứ nhất và sau tình huống Javier Hernandez nâng tỷ số lên 2-0.

Mexico đặt một chân vào vòng 1/8

Javier Hernandez và đồng đội bay cao sau trận thắng thứ hai. Ảnh: Reuters.

Do kỹ thuật cá nhân không bằng đối thủ, Hàn Quốc thường xuyên phải tìm cách đuổi theo và giành lại bóng. Tỷ lệ khống chế bóng của Mexico có thời điểm lên đến 70%. Mỗi khi mạo hiểm dâng cao tấn công, Hàn Quốc cũng không ít lần rơi vào bẫy phản công mà đối thủ giăng ra.

Bàn mở tỷ số là một bằng chứng cho thấy Mexico có thể chuyển hóa từ thế thủ sang tấn công tốt như thế nào. Khi Son Heung Min vừa uy hiếp khung thành thủ môn Ochoa bằng hai cú sút liên tiếp, các cầu thủ Mexico lập tức thực hiện pha phản công mà kết thúc là tình huống Andres Guardado tạt bóng trúng tay Jang Hyun Soo. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m và Carlos Vela dễ dàng thực hiện thành công cú đá phạt đền.

Mexico đặt một chân vào vòng 1/8

Vela mở tỷ số từ chấm 11m cho Mexico.

Việc để lọt lưới trước đồng nghĩa với việc Hàn Quốc mất đi lợi thế chơi phòng ngự kéo dài thời gian. Phải dâng cao tìm bàn gỡ, đội bóng châu Á không còn giữ được sự nguy hiểm trong những pha chuyền dài vượt tuyến. Và khi những pha tấn công trực diện còn chưa phát huy hiệu quả, Hàn Quốc tiếp tục phải nhận cú sốc với bàn thua thứ hai. Sau pha bứt tốc của đồng đội từ giữa sân, Javier Chicharito lừa bóng trong vòng cấm rồi sút qua thủ môn Cho Hyun Woo nâng tỷ số lên 2-0.

Hàn Quốc gần như chỉ có một mình Son Heung Min là cầu thủ đủ đẳng cấp đua tài với Mexico. Tiền đạo CLB Tottenham thực hiện được nhiều pha chạy chỗ thông minh gây sóng gió cho khung thành thủ môn Ochoa, đồng thời tung được một số pha dứt điểm. Nếu có nhiều đồng đội đắc lực hơn như ở Tottenham, Son Heung Min có thể đã gây ra nhiều vấn đề hơn.

Ngôi sao mang áo sô 7 của Hàn Quốc phải chờ đến phút bù giờ thứ ba mới thể hiện được đẳng cấp. Từ tình huống rê bóng ngoài vòng cấm, Son Heung Min bất ngờ tung cú cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành Mexico.

Mexico đặt một chân vào vòng 1/8

Nỗ lực cá nhân muộn màng của Son Heung Min.

Bàn gỡ không đủ để Hàn Quốc thay đổi thế cục trận đấu. Mexico giành chiến thắng 2-1 và có trọn vẹn sáu điểm sau hai trận đầu. Trong khi đó, đội bóng châu Á chưa có điểm nào và chuẩn bị tinh thần về nước sớm.

Thanh Quý -vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN