Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Man City thể hiện bản lĩnh đại gia ở vòng đầu Ngoại hạng Anh

Chủ nhật, 13/08/2017 | 10:42
Arsenal, Liverpool, Chelsea khởi đầu mùa mới với nhiều trắc trở, nhưng Man City khác, nhẹ nhàng hạ chủ nhà Brighton 2-0.

Đoàn quân của Pep Guardiola đi ngược lại "xu thế" mới của các ông lớn với màn trình diễn vượt trội trước tân binh. Kết quả 2-0 thậm chí không phản ánh đúng cục diện trên sân Falmer, bởi Man City lại hoàn toàn kiểm soát trận đấu với Brighton, với tỷ lệ kiểm soát bóng toàn trận lên tới 78%.

Man City thể hiện bản lĩnh đại gia ở vòng đầu Ngoại hạng Anh

Man City chơi áp đảo rõ rệt và nếu kết thúc tốt hơn, họ lẽ ra đã thắng rất đậm. Ảnh: Reuters.

Cách Man City "siết chặt thòng lọng" rồi nhẹ nhàng kết liễu đối phương khác hẳn với cách ba ông lớn Ngoại hạng Anh thể hiện trước đó trong vòng đấu ra quân. Arsenal phải ngược dòng và chỉ có thắng lợi 4-3 về cuối, Liverpool bị cầm chân 3-3 ở phút bù giờ, còn Chelsea thất thủ 2-3 trên sân nhà và bị đuổi hai người.

Brighton chọn cách phòng ngự tử thủ để đối phó với ứng cử viên vô địch Man City. Nhưng "pháo đài" mà họ dựng nên chỉ trụ vững được đến phút 70, rồi đổ sụp bởi cú nã pháo của Aguero và một pha phản lưới nhà từ trung vệ Lewis Dunk.

Man City hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, bao gồm giá trị đội hình. Chuyên gia tài chính thể thao Nick Harris tiết lộ chỉ riêng giá trị của băng ghế dự bị đội khách (269 triệu đôla) đã đắt gấp năm lần toàn bộ đội hình Brighton cộng lại.

Man City thể hiện bản lĩnh đại gia ở vòng đầu Ngoại hạng Anh

Hudderfield phòng ngự tử thủ, nhưng không thành công. Ảnh: Reuters.

Man City nhập cuộc với sơ đồ 3-5-2, trong đó Aguero và Jesus lĩnh xướng hàng công. Chân sút người Argentina được trao cơ hội đầu tiên từ đường căng ngang ngược trở ra của Kyle Walker. Nhưng Aguero lại sút hụt bóng dù ở tư thế trống trải. Jesus cũng không khá hơn trong hiệp một. Anh được trao nhiều cơ hội nhưng không thực sự quyết đoán và chính xác trong khâu dứt điểm. Một lần đưa được bóng vào lưới, tiền đạo Brazil lại bị phạt vì dùng tay chơi bóng.

Man City vẫn bất lực trong việc tìm bàn thắng ở nửa đầu hiệp hai, khiến Guardiola sốt ruột. Phút 68, ông tăng rút hậu vệ tân binh Danilo, để tăng cường Leroy Sane cho mặt trận tấn công bên cánh trái. Thay một hậu vệ bằng một tiền vệ công là canh bạc có phần liều lĩnh, nhưng Guardiola được đền đáp.

Sức ép khủng khiếp mà Man City tạo ra khiến Brighton không giữ được sự tập trung cần thiết và mắc lỗi. Phút 70, Dale Stephens lơ đãng và để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Chỉ sau hai đường chuyền, từ De Bruyne rồi David Silva, Aguero được đặt vào thế đối mặt với thủ môn Mat Ryan. Và lần này, anh đã không bỏ lỡ với cú đá về góc xa.

Man City thể hiện bản lĩnh đại gia ở vòng đầu Ngoại hạng Anh

Aguero trong tình huống dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng này mang tính giải tỏa cho toàn đội Man City, giúp họ thi đấu thoải mái hơn. Năm phút sau pha mở điểm của Aguero, Brighton tiếp tục mắc sai lầm ở tuyến phòng ngự. Dunk phá bóng lập bập vào chân Fernandinho ở biên phải, trước khi chính anh đánh đầu về lưới nhà từ đường tạt bóng của tiền vệ trụ Man City. Cách biệt hai bàn là quá đủ để đội khách chơi thong dong cho đến hết trận.

Đội hình thi đấu:

Brighton: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Suttner, March (Knockaert 77'), Stephens, Propper, Brown (Murphy 74'), Gross, Hemed (Murray 60')

Không sử dụng: Hunemeier, Maenpaa, Sidwell, Rosenior

Man City: Ederson, Kompany, Stones, Otamendi, Fernandinho, Walker, De Bruyne, Silva, Danilo (Sane 68'), Aguero (Bernardo Silva 83'), Jesus (Sterling 78')

Không sử dụng: Bravo, Mangala, Toure, Foden

Thẻ vàng: Jesus, Sterling

Cầu thủ xuất sắc nhất: Kyle Walker

Trọng tài: Michael Oliver

Khán giả: 30.415

Xuân Bình - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN