Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Man City đi tiếp ở Carabao Cup sau chiến thắng "3 sao"

Thứ tư, 26/09/2018 | 05:31
Với các bàn thắng của Jesus, Mahrez và Foden, Man City dễ dàng thắng trên sân đội bóng đàn em Oxford City để giành quyền vào vòng 4 Carabao Cup (League Cup).

Man City cất đi nhiều hảo thủ khi làm khách trên sân của Oxford City ở vòng ba Carabao Cup. Dẫu vậy Guardiola cũng không quá coi thường đối thủ khi tổng cộng có bốn cầu thủ ra sân ở đội hình xuất phát, còn lại là những ngôi sao đã thành thành. Vượt trội trước đối thủ về mọi mặt nên Man City có chiến thắng khá dễ dàng, xứng đáng.

Jesus giúp đội bóng tới từ Manchester khai thông bế tắc ở phút 38, tới phút 78 Mahrez nhân đôi cách biệt. Cầu thủ trẻ Foden kết thúc trận đấu với bàn thắng ấn định chiến thắng bù giờ ở phút thứ 4, một trận đấu tuyệt vời của cầu thủ này khi anh thực hiện một pha kiến tạo cho đồng đội ghi và tự ghi được một bàn thắng.

Chiến thắng của Man City đến khá dễ dàng khi mà Oxford gần như chỉ biết phòng thủ suốt cả trận. Đội chủ nhà kiểm soát bóng có 29% thời gian, họ chỉ có thể tung ra một cú dứt điểm về khung thành của thủ môn số ba Muriel, bóng lại đi không trúng khung gỗ.

Với sự phản kháng yếu ớt của Oxford thì Man City cũng không cần bung quá nhiều sức lực, họ đã thi đấu vừa phải để đảm bảo chiến thắng và tránh các chấn thương có thể đến bất ngờ. Đội khách kiểm soát bóng tới 71% thời gian, họ có tới 27 pha dứt điểm.

 

Man City đi tiếp ở Carabao Cup sau chiến thắng "3 sao"

Forden trở thành người hùng của Man City

Ngoài thủ thành Muriel còn khá xa lạ, Guardiola đã sử dụng những cầu thủ trẻ như Foden, Zinchenko, tuy nhiên họ đều đã từng có những trận đấu ở Premier League nên không quá xa lạ với người hâm mộ. Với đẳng cấp cao hơn, Man City chủ động chơi tấn công dồn ép đối thủ. Phút 18, Jesus sút tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tiền đạo người Brazil tỏ ra không phục quyết định của trọng tài, pha quay chậm cho thấy đó là một tình huống nhạy cả và theo luật bắt việt vị mới, Jesus có lí khi cho rằng bàn thắng của anh hợp lệ.

Sức chống chọi của Oxford chỉ có thể trụ được đến phút 38, tình huống tấn công của đội khách, Jesus dễ dàng đánh đầu ở gần cột dọc phải vào lưới. Một bàn thắng cho thấy duyên ghi bàn của tiền đạo trẻ người Brazil, Jesus đã có mặt đúng lúc đúng chỗ khi trái bóng vô tình bật ra từ pha dứt điểm của đồng đội.

 

Man City đi tiếp ở Carabao Cup sau chiến thắng "3 sao"

Jesus (thứ hai từ phải sang) ăn mừng sau khi ghi bàn

 

Các chân sút Man City rất chịu khó dứt điểm, nhưng điểm yếu lớn nhất của đội bóng này trong các trận đấu đầu mùa vẫn lộ diện. Đó là khả năng dứt điểm chính xác rất kém, nhiều tình huống các cầu thủ Man City khiến cổ động viên nhà thót tim, nhưng hầu hết bóng đi không trúng khung gỗ.

Mãi tới phút 78, từ đợt phản công nhanh, Foden đã có đường chuyền dài chuyển cánh chính xác cho Mahrez băng lên nhận bóng rồi dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng là quá đủ để khẳng định Man City chắc chắn rằng chiến thắng.

Dẫu vậy Man City vẫn thi đấu nghiêm túc, ở phút bù giờ thứ tư, Foden có pha dứt điểm một chạm đưa bóng vào lưới từ trong vòng cấm địa. Một pha bóng thể hiện khả năng dứt điểm tốt của tiền đạo trẻ Man City. Bàn thắng này cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu

Oxford Utd (4-2-3-1): Mitchell 6.5; Long 6, Dickie 5.5, Nelson 5, Garbutt 6; Hanson 5.5 (Henry 67, 6), Brannagan 7 (Ruffels 55, 6); Whyte 6, Baptiste 6, Holmes 7.5 (Smith 77); Obika 6.

Man City (4-1-4-1): Muric 6; Danilo 6.5, Kompany 6, Otamendi 6, Zinchenko 6; Stones 6; Mahrez 6 (Bernabe 85), Foden 8.5, Silva 7.5 (Gundogan 63, 6), Diaz 8 (Sterling 55, 6); Jesus 6.

Phù Sa - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN