Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Lượt mở màn Europa League: Chelsea, Arsenal “nở nụ cười”

Thứ sáu, 21/09/2018 | 05:22
Trong ngày ra quân ở Europa League, hai CLB lớn ở nước Anh là Chelesa và Arsenal đều giành chiến thắng trước các đối thủ PAOK và Vorskla Poltava.

Chelsea bước vào trận đấu với PAOK mà không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Eden Hazard. Trong bối cảnh ấy, HLV Sarri đã tung ra sân sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tiền đạo Pedro, Morata và Willian.

 

Lượt mở màn Europa League: Chelsea, Arsenal “nở nụ cười”

Willian ghi bàn duy nhất giúp Chelsea chiến thắng trước PAOK

 

Dù không còn giữ được mạch hủy diệt ở Premier League nhưng ít nhất Chelsea vẫn làm được điều quan trọng nhất là chiến thắng. Sau 90 phút thi đấu, họ đã giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước đại diện Hy Lạp với bàn thắng duy nhất của Willian.

Thực tế, Chelsea đã có sự khởi đầu khá thuận lợi ở trận đấu này khi Willian đã mở tỷ số từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 7, cầu thủ người Brazil đã tận dụng rất tốt tình huống châm ngòi của Ross Barkley để chọc thủng lưới đối thủ.

Phá vỡ thể bế tắc, Chelsea chủ trương kiểm soát bóng, với tài điều phối siêu hạng của nhạc trưởng Jorginho. Cơ hội vẫn tới với The Blues. Đặc biệt, hai cầu thủ Pedro và Morata có rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công.

Việc không thể ghi bàn ở trận này là điểm trừ của Morata. Đặc biệt, trong bối cảnh Giroud đang dần chiếm được lòng tin của HLV Sarri, Morata đang gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vị trí chính thức trên hàng công của The Blues.

Trong khi đó, PAOK không tổ chức được quá nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Trong cả trận đấu, họ chỉ kiểm soát hơn 30% thời lượng và chỉ tung ra đúng 3 cú dứt điểm.

Với kết quả này, Chelsea tạm đứng vị trí thứ 2 ở bảng L với 3 điểm nhưng kém BATE Borisov hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu cùng giờ, đại diện của Belarus đã vượt qua CLB Vidi của Hungary với tỷ số 2-0.

Cũng tận hưởng niềm vui như Chelsea trong ngày ra quân ở Europa League la Arsenal. Trước đối thủ kém xa về đẳng cấp là Vorskla, “Pháo thủ” đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-2, trong đó đáng chú ý có cú đúp của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.

 

Lượt mở màn Europa League: Chelsea, Arsenal “nở nụ cười”

Arsenal thắng tưng bừng trong ngày ra quân ở Europa League trước Vorskla

Trong bối cảnh đối diện với lịch thi đấu dày đặc, HLV Unai Emery đã trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị, trong đó có ba tân binh là thủ thành Bernd Leno, hậu vệ Lichtsteiner và tiền vệ Lucas Torreira. Ngoài ra, Holding, Elneny, Welbeck hay Iwobi cũng góp mặt.

Arsenal nhập cuộc chủ động nhưng gặp khó trước hàng thủ số đông của đội khách. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, “Pháo thủ” không tạo ra pha tấn công sáng nước nào về phía khung thành đối thủ.

Mãi tới phút 32, Arsenal mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức, nó được chuyển hóa thành bàn thắng. Trong pha phản công thần tốc, bóng được chuyền tới vị trí của Aubameyang trong tư thế đối mặt với thủ môn. Cầu thủ người Gabon đã không bỏ lỡ cơ hội này giúp Arsenal vượt lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, “Pháo thủ” đã ép sân đối phương tới nghẹt thở. Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, Arsenal đã có bàn thắng thứ 2. Sau cú treo bóng của Mkhitaryan, Welbeck đã đánh đầu tung lưới Vorskla.

Phút 56, Arsenal đã có bàn thắng thứ 3. Trong tình huống tấn công nhanh, Aubameyang đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, trước khi lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ thành của Vorskla. Sau khi có được 3 bàn thắng, HLV Unai Emery đã tung Mesut Ozil vào sân. Chính cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng thành London ở phút 74.

Thế nhưng, Arsenal vẫn thực sự “chông chênh” trong 15 phút cuối trận. Sự lơ đễnh của hàng thủ đã khiến cho đội chủ sân Emirates bị Vorskla ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở phút 76 và 90+4. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Arsenal.

Ở các trận đấu khác, hai đại diện của Italia là Lazio và AC Milan cũng tận hưởng niềm vui chiến thắng. Trong khi Lazio vượt qua Apollon với tỷ số 2-1 thì AC Milan cũng có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước F91 Dudelange.

Sevilla là đội khởi đầu ấn tượng nhất khi vượt qua Standard Liège của Bỉ với tỷ số 5-1. Trong khi đó, hai đội bóng đồng hương là Villarreal và Real Betis chỉ có được kết quả hòa trước Rangers và Olympiakos.

Đại diện của Đức, Bayer Leverkusen đã tạm thời thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng khi vượt qua Ludogorets với tỷ số 3-2. Tương tự, Frankfurt cũng giành chiến thắng 2-1 trước Marseile, còn RB Leipzig thúc thủ ngay trên sân nhà với tỷ số 2-3 trước Salzburg.

H.Long - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN