Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Liverpool 3-1 Man Utd: Ngày của "kép phụ" Shaqiri

Thứ hai, 17/12/2018 | 02:19
Shaqiri vào sân ở giữa hiệp hai, anh chỉ cần 10 phút để lập cú đúp vào lưới của Man Utd qua đó giúp Liverpool giành chiến thắng và đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Đây là lần đầu tiên Klopp thắng Mourinho ở Premier League.

Bốn lần đối đầu với Mourinho ở Premier League, Klopp chưa hề thắng, đặc biệt ở sân nhà Anfield đội bóng của ông còn chưa ghi được bàn vào lưới Man Utd. Tất cả được giải tỏa ở trận đấu ở vòng 17 Premier League vừa diễn ra khi đội chủ nhà ghi tới 3 bàn thắng vào lưới của đối thủ "không đội trời chung".

Mane giúp đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 24, nhưng chỉ mười phút sau Lingard tỏa sáng để giúp đội khách có bàn thắng quân bình tỉ số. Trong giai đoạn tiếp theo, Liverpool áp đảo đối thủ, dứt điểm rất nhiều nhưng lại không hiệu quả. Khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, HLV Klopp tung Shaqiri vào thay Keita ở phút 70.

 

Liverpool 3-1 Man Utd: Ngày của "kép phụ" Shaqiri

De Gea không thể cứu Man Utd thoát thua khi các đồng đội thi đấu quá tệ

 

Chỉ cần ba phút có mặt trên sân, cầu thủ người Thụy Sĩ đã ghi tên vào bảng tỉ số. 10 phút có mặt trên sân, Shaqiri lập cú đúp để đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 3-1. Man Utd không thể vùng dậy khi khoảng cách là hai bàn nên đành ngậm ngùi nhận thất bại. Việc trắng tay của đội khách không có gì đáng phàn nàn, bởi Liverpool xứng đáng giành chiến thắng.

Đội chủ nhà chơi áp đảo, kiểm soát bóng tới 64% thời gian, tung ra tới 36 lần dứt điểm, 11 lần bóng đi trúng vào cầu môn của De Gea. Man Utd chỉ kiểm soát bóng 36% thời gian, họ chỉ 6 lần dứt điểm, hai lần bóng trúng khung thành đối phương. Rõ ràng, Man Utd quá hỗn loạn trong trận đấu này, điều đó khiến Mourinho đang bị đặt dấu hỏi lớn về việc có thể giúp đội bóng này hồi sinh.

Với chiến thắng trước Man Utd, Liverpool vươn lên điểm số 45, họ đã đòi lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Man City. Trong khi đó, Man Utd vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, với 26 điểm. Man Utd đang kém đội bóng xếp thứ 4 Tottenham tới 9 điểm. Khoảng cách này có thể san lấp trong nửa mùa còn lại hay không? Quả thật, để làm được Man Utd cần một phép màu.

 

Liverpool 3-1 Man Utd: Ngày của "kép phụ" Shaqiri

Shaqiri (trái) lập cú đúp vào lưới Man Utd chỉ trong 10 phút

Làm khách ở Anfield, Mourinho bố trí đội hình khá lạ mắt, dường như chiến lược gia người Bồ Đào Nha lo lắng cho hàng thủ của MU tới mức nhồi nhét hết số hậu vệ có trong tay vào sân. Darmian, Bailly, Lindelof tạo thành bộ ba trung vệ, Young và Dalot đảm nhiệm ở hai cánh. Herrera thay thế vị trí của Pogba để đá cặp với Matic ở giữa sân, trách nhiệm tấn công chủ yếu dồn vào ba cầu thủ Lingard, Lukaku và Rashford.

Bên phía đội chủ nhà Liverpool, huấn luyện viên Klopp buộc phải tin tưởng vào Clyne và Lovren khi ông không thể đưa ra sân những hậu vệ trẻ Gomez, Alexander-Arnold hay Matip. Đội trưởng Henderson chỉ có tên trong danh sách dự bị, trong khi Milner không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu, Klopp sử dụng bộ ba Winaldum, Keita và Fabinho ở giữa sân. Hàng công của The Kop không đổi với Mane, Salah và Firmino.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ sớm cảnh báo đội khách về một trận đấu khó khăn bằng những cú dứt điểm uy hiếp khung thành De Gea từ sớm. Tuy nhiên, Man Utd mới là đội làm rung lưới của Liverpool trước. Phút 5, lưới của đội chủ nhà đã tung lên sau cú sút phạt của Young, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Lukaku việt vị, một pha bóng cho thấy sự thiếu nhạy bén của tiền đạo người Bỉ.

 

Liverpool 3-1 Man Utd: Ngày của "kép phụ" Shaqiri

Klopp và Mourinho chỉ đạo học trò thi đấu tại Anfield

 

Liverpool sớm đáp trả, De Gea phải làm việc hết sức vất vả để ngăn cản đối phương. Dẫu vậy, cũng chỉ đến phút 24, Liverpool cũng có được bàn thắng mở tỉ số. Mane thoát xuống đón quả chuyền vượt tuyến của Fabinho, tiền đạo người Senegal đỡ bước một hoàn hảo rồi hạ gục De Gea bằng cú dứt điểm “xâu kim”.

Man Utd phản công không ấn tượng, nhưng bất ngờ gỡ hòa ở phút 34. Lingard lao vào đệm bóng cận thành sau khi Alisson để trái bóng văng ra từ quả căng ngang của Young. Bàn thắng của Man Utd có sai lầm lớn thủ thành bên phía Liverpool, anh không thể bắt gọn bóng ở tình huống nói trên. Bàn gỡ hòa của Man Utd, khiến Liverpool choáng váng, họ áp đảo nhưng khá “hiền” trong khâu dứt điểm trong quãng thời gian dài tiếp theo.

 

Liverpool 3-1 Man Utd: Ngày của "kép phụ" Shaqiri

Lukaku (giữa) mờ tịt trước hàng thủ của Liverpool

 

Sau nửa đầu hiệp một bế tắc, Klopp gia tăng sức công bằng việc đưa Shaqiri vào thay Keita. Ngay lập tức sự thay đổi của ông đem lại hiệu quả. Phút 73, Shaqiri lao vào dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên phải từ tình huống cản bóng bằng chân của De Gea. Một pha dứt điểm có chút may mắn của Shaqiri khi bóng đập chân Young rồi nảy vào góc cao bên phải khiến De Gea không thể cản phá.

Shaqiri thừa duyên với việc ghi bàn. Phút 80, cầu thủ người Thụy Sĩ tung chân dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đập chân Bailly bay thẳng vào cầu môn ở sát cột dọc trái. De Gea cũng chẳng thể làm được gì ở tình huống này. Với hai bàn dẫn trước, Liverpool thoải mái tiến tới chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson 5.5, Clyne 7, Lovren 7, Van Dijk 8, Robertson 8, Mane 7.5 (Henderson 84), Wijnaldum 7, Fabinho 8.5, Keita (Shaqiri 70) 6, Firmino 7, Salah 6.

Manchester United: De Gea 7, Darmian 5, Bailly 6.5, Lindelof 7, Dalot 4 (Fellaini 46), Herrera 5 (Martial 79), Matic 5, Young 5.5, Lingard 6 (Mata 85), Rashford 7, Lukaku 4.5.

 

Liverpool 3-1 Man Utd: Ngày của "kép phụ" Shaqiri

 

Phù Sa - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN