Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á

Thứ hai, 27/01/2020 | 04:28
Bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai của trung vệ Jeong Tae-Wook giúp thầy trò Kim Hak-bum thắng Saudi Arabia 1-0.

Tương tự hai năm trước, trận chung kết U23 châu Á phải đá hiệp phụ. Hàn Quốc lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một và nửa đầu hiệp hai. Nhưng Saudi Arabia thể hiện bản lĩnh của đội mới thua một bàn từ đầu giải. Sự xuất sắc của thủ môn Mohammed Al Yami cùng đồng đội đã ngăn cản sức tấn công mạnh mẽ của Hàn Quốc.

 

Tuy nhiên, trong một pha đá phạt ở cuối hiệp phụ thứ hai, trung vệ Jeong Tae-Wook ghi bàn quyết định, giúp Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á. Đây là trái ngọt cho đoàn quân của Kim Hak-bum - những người đã phô diễn lối chơi tấn công trong suốt giải đấu. Hàn Quốc cũng chứng tỏ bản lĩnh của một đội thường xuyên ghi bàn ở những thời khắc cuối trận. Với Saudi Arabia, đây là lần thứ hai họ thất bại ở chung kết U23 châu Á sau năm 2013.

Trước trận chung kết, người hâm mộ đã kỳ vọng một cuộc so tài giữa hàng thủ chắc chắn của Saudi Arabia và hàng công tốc độ của Hàn Quốc. Nhưng các học trò của Kim Hak-bum có phần bị khớp trong những phút đầu. Có thể thấy điều đó qua pha xử lý thiếu an toàn của thủ thành Song Beom-Keun, khiến anh suýt bị Abdullah Al-Hamdan cướp bóng trước khung thành.

Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á

Jeong Tae-Wook trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định, giúp Hàn Quốc vô địch. Ảnh: AFC.

Nhưng sau 20 phút, Hàn Quốc bắt đầu thi triển được lối chơi. Cầu thủ chạy cánh trái Woo-Yeong Jeong "xâu kim" hậu vệ Saud Abdulhamid rồi dứt điểm vào góc gần. Nhưng thủ môn Al Yami đã có pha cản phá bằng chân xuất sắc trong thế đối mặt.

10 phút sau, Saudi Arabia đáp trả bằng pha dứt điểm trong vòng cấm của trung phong Al Hamdan. Hậu vệ Lee Sang-Min che chắn tốt nhưng bóng đập người Al Hamdan rồi đi chệch khung thành Hàn Quốc. Cuối hiệp một, Woo-Yeong Jeong lại có cơ hội ngon ăn sau pha căng ngang của Kim Jin-Ya nhưng sút vọt xà. Chứng kiến pha bỏ lỡ, HLV Kim Hak-bum tỏ ra tức giận rồi sau đó rút Jeong ra khỏi sân. 

Trong hiệp hai, Hàn Quốc liên tục khoét vào cánh phải của Saudi Arabia dựa vào tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ mới vào sân Lee Dong-Jun. Lee có pha ngoặt bóng, sửa lưng thủ quân Saudi Arabia rất hay nhưng pha dứt điểm của anh không thể đánh bại Al Yami. Không lâu sau, cái chân phải của thủ thành Saudi Arabia một lần nữa từ chối pha dứt điểm ở cự ly gần của Lee. Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Hàn Quốc suýt phải trả giá. Cú sút xa rất căng của Abdulrahman Ghareeb đi vọt xà khi hiệp hai chỉ còn bốn phút.

Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á

Hàng thủ chắc chắn của Saudi Arabia sụp đổ trong những phút cuối. Ảnh: AFC.

Hai đội thi đấu thận trọng trong hai hiệp phụ. Saudi Arabia càng đá càng tự tin hơn. Họ duy trì sự tập trung trước khung thành trong khi Hàn Quốc tỏ ra nóng vội. Tuy nhiên, đội bóng Đông Á bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định. Khi hiệp phụ thứ hai còn 8 phút, từ quả đá phạt của Lee Dong-Kyeong, Jeong Tae-Wook tận dụng chiều cao 1m95 để tung ra cú đánh đầu đập đất, khiến Al Yami đứng chôn chân.

Saudi Arabia cố gắng dồn đội hình lên tìm bàn gỡ trong những phút còn lại nhưng không thành công. Gục ngã ở những phút cuối của trận chung kết, các cầu thủ đến từ Tây Á và HLV Saad Alshehri nhìn đối thủ đăng quang với ánh mắt thất thần. Trên khán đài, các CĐV Hàn Quốc, trong đó có cựu tuyển thủ Park Ji-Sung sung sướng chứng kiến đội nhà lên ngôi sau nhiều năm chờ đợi.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN