Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Hà Nội hoà 4.25 SC ở lượt đi chung kết AFC Cup

Thứ năm, 26/09/2019 | 04:04
Phung phí cơ hội, Hà Nội để CLB Triều Tiên 4.25 SC cầm hoà 2-2 trên sân Hàng Đẫy tối 25/9.

Hà Nội phải tự trách bản thân khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là cuối hiệp 1. Sau khi ngược dòng dẫn 2-1, đội chủ nhà tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành 4.25 SC nhưng không thể ghi bàn thắng để định đoạt trận đấu. Văn Quyết, Omar đều có cơ hội đối mặt thủ môn An Tea Song nhưng sút ra ngoài. Và cái giá phải trả là việc họ bị gỡ hoà những phút cuối.

Kết quả hoà 2-2 khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp bất lợi ở lượt về tại Bình Nhưỡng, khi không có người hâm mộ và trận đấu không được trực tiếp trên truyền hình.

Hà Nội hoà 4.25 SC ở lượt đi chung kết AFC Cup

Hà Nội ghi hai bàn trong 7 phút sau khi bị thủng lưới trước. Ảnh: Lâm Thoả.

Hà Nội dâng cao đội hình tấn công ngay những phút đầu. Tuy nhiên, sức ép từ phía chủ nhà không lớn do vẫn còn khá cẩn trọng trước đối thủ mà họ hầu như không có thông tin gì. 4.25 SC phòng ngự số đông ở sân nhà để chờ đợi sai lầm của đối thủ. Và điều đội khách muốn đã đến ở phút 20. Son Phyong Il vượt qua Văn Kiên ở cánh trái rồi căng ngang vào trong. Pha dứt điểm của O Hyok Chol không chính xác nhưng nó trở thành đường chuyền dọn cỗ để Rim Chol Min đệm bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, Hà Nội gỡ hoà chỉ sau đó một phút. Kebe đi bóng qua một cầu thủ đội khách ở cánh phải rồi căng ngang cho Văn Quyết đệm bóng ghi bàn. Thủ môn An Tea Song phản xạ khá nhanh nhưng pha chạm bóng bằng chân của anh không đủ để đưa bóng ra ngoài. Hưng phấn sau bàn gỡ, Hà Nội ghi bàn thứ hai do công của Kebe chỉ sau đó bảy phút. Tiền đạo này phá bẫy việt vị để đón đường chuyền của Omar rồi tì đè để vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng bằng một pha chích mũi giày.

 

Trận đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều cho Hà Nội sau khi có hai bàn thắng. Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội ghi cú đúp khi vô-lê chân trái cận thành vọt xà. Tuy nhiên, trong lúc tâm lý hưng phấn, Hà Nội gặp bất lợi khi thủ môn Văn Công chấn thương và phải rời sân. Dẫu vậy, Bùi Tiến Dũng không phải làm việc nhiều sau khi vào thay vì đội nhà ép sân. Pape Omar vô-lê chệch cột dọc sau đường chuyền ngang của Kebe. Ít phút sau, tiền đạo người Senegal đối mặt nhưng không thắng được thủ môn An Tea Song dù ở vào tư thế thuận lợi và đã nắn nót chỉnh bóng về chân phải. Hiệp 1 khép lại với pha vuốt bóng điệu nghệ bằng chân trái của Quang Hải, khiến An Tea Song phải bay người hết cỡ để cản phá.

Hà Nội có 11 pha dứt điểm so với 4 của đối thủ, cầm bóng 63% và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 81% trong 45 phút đầu tiên. Chứng kiến sự áp đảo đó, nhiều người tin rằng Quang Hải và đồng đội sẽ nhàn nhã và ghi thêm bàn trong hiệp 2. Tuy nhiên, kịch bản đó không xảy ra. Từng cơ hội trôi qua, tinh thần của đội chủ nhà càng đi xuống và thể lực của họ cũng vậy.

Omar tiếp tục bỏ lỡ khi vô-lê vọt xà. Sau đó, anh đi bóng kỹ thuật và dứt điểm tung lưới 4.25 SC nhưng không được công nhận do để bóng chạm tay. 4.25 SC không gây ấn tượng trong cách tổ chức đội hình cũng như phối hợp tấn công. Nhưng đội bóng Triều Tiên mạnh về thể lực và rất biết cách tận dụng thời cơ - điều mà Hà Nội còn thiếu.

Hà Nội hoà 4.25 SC ở lượt đi chung kết AFC Cup

Hà Nội trả giá vì những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1. Ảnh: Giang Huy.

Rim Chol Min cảnh cáo đội chủ nhà với một cú sút xa rất căng, buộc Tiến Dũng phải bay người cản phá. Trong pha phản công không lâu sau đó, đến lượt Kim Yu Song thử tài thủ thành U22 Việt Nam bằng cú sút chìm từ xa. Tuy nhiên, những pha tấn công của 4.25 SC vẫn khá đơn điệu, phụ thuộc vào khả năng tạo đột biến của Son Phyong Il bên cánh trái. Không nhiều người nghĩ họ có thể làm nên chuyện trong những phút còn lại.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi hiệp 2 chỉ còn ba phút. Kim Yu Song chứng tỏ khả năng của Vua phá lưới AFC Cup 2017 với một pha chớp thời cơ rất nhanh. Xuất phát từ đường chuyền hỏng của Văn Quyết, Kim dẫn bóng một nhịp rồi sút căng bằng chân trái. Cú đá hiểm hóc khiến Tiến Dũng có phần giật mình và bay người quá chậm. Khán đài sân Hàng Đẫy chỉ còn những tiếng reo hò của những CĐV Triều Tiên ít ỏi.

Thời gian còn lại quá ít để Hà Nội có thể tìm kiếm một chiến thắng và họ đành chấp nhận bất lợi với kết quả hoà trên sân nhà cùng hai bàn thua.

Quang Huy - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN