Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Cuộc đua vào Top 8 V-League 2020 dần ngã ngũ

Thứ hai, 27/07/2020 | 02:45
Khi giai đoạn 1 V-League 2020 chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ khép lại, thành phần 8 đội chạy đua ngôi vô địch tại giai đoạn 2 cũng dần lộ diện.

Không có nhiều bất ngờ xảy ra với các vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng và hai lượt đấu cuối hứa hẹn rất căng thẳng.

Chỉ còn nóng ở vị trí thứ 8

Sau vòng 11 V-League 2020, cục diện trên bảng xếp hạng dần đã được định hình. Sài Gòn FC xây chắc ngôi đầu với 23 điểm. Viettel và Than Quảng Ninh đứng ngay sau với 19 điểm. Đứng thứ tư là Hà Nội FC (18 điểm) trong khi TP.HCM, HAGL cùng có 17 điểm chia nhau vị trí thứ 5 và thứ 6. Cựu vương B.Bình Dương xếp thứ 7 với 16 điểm. Đây cũng là những đội bóng gần như đã chắc chân trong top 8 khi đang nắm lợi thế nhất định. Ngoài điểm số đã tích lũy được, nhóm này cũng có thấy sự ổn định hơn so với phần còn lại.

Vị trí thứ 8 có vẻ khó xác định hơn khi SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa tỏ ra ngang cơ, chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Lực lượng của hai CLB này cũng khá cân bằng. Tuy nhiên, nếu xét về sự gắn kết trong lối chơi, đội bóng xứ Thanh trội hơn đối thủ đôi chút. 2 vòng gần nhất, thày trò HLV Nguyễn Thành Công giành 4 điểm còn SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm. Thanh Hóa còn có lợi thế lớn về mặt tinh thần khi họ từ “cõi chết” trở về. Sau 3 vòng đầu toàn thua, bầu Đệ đã sa thải HLV Fabio Lopez và đưa HLV Nguyễn Thành Công lên thay.

Vốn là người rất giỏi xây dựng nền tảng, ông Công gần như ngay lập tức giúp đoàn quân xứ Thanh lột xác với chuỗi 4 trận bất bại (1 hòa, 3 thắng). Dù khựng lại với 2 trận thua trước Sài Gòn FC và chính SHB Đà Nẵng nhưng đội bóng áo vàng đã rất nhanh chóng siết lại đội hình để trở thành ứng viên cho một vị trí trong top 8.

Thực tế, nếu Thanh Hóa kết thúc giai đoạn 1 với một trong 8 vị trí dẫn đầu cũng không phải điều gì quá ngờ bởi đội hình dưới quyền HLV Thành Công có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ngược lại, SHB Đà Nẵng chỉ nên tự trách mình khi lâm vào thế khó. Thày trò HLV Lê Huỳnh Đức từng có thời điểm vươn lên xếp thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng không duy trì được sự tập trung cần thiết.

Tuy nhiên, theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là một ứng viên cho vị trí thứ 8. “Đội bóng này được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Điểm yếu của họ là kết thúc tấn công hơi kém. Ở lượt đấu thứ 12, Hà Tĩnh sẽ gặp Thanh Hóa, nếu họ giành chiến thắng thì sẽ vươn lên đồng thời kéo đối thủ xuống. Lượt trận cuối họ lại chỉ phải tiếp đón đội bét bảng Quảng Nam, cơ hội giành điểm khá cao”, ông Tùng nhận định.

Cũng theo ông Tùng, nếu nhìn vào lịch thi đấu, Thanh Hóa mới chính là cái tên bất lợi nhất còn SHB Đà Nẵng có nhiều cơ hội nhất. “Thanh Hóa phải quyết đấu với Hà Tĩnh trước khi làm khách trên sân Hà Nội FC nên tôi dự đoán nhiều khả năng họ chỉ có 2 điểm trở xuống. SHB Đà Nẵng chỉ gặp 2 đội yếu là Hải Phòng, Nam Định, khả năng đút túi 4 điểm trở lên. Bởi vậy, tôi cho rằng Đà Nẵng sẽ cán đích ở top trên. Đương nhiên vẫn còn một chút lo lắng cho B.Bình Dương nhưng tôi tin họ sẽ đứng vững ở vị trí hiện tại”, ông Tùng cho hay.

Cựu HLV Triệu Quang Hà cũng đặt niềm tin vào SHB Đà Nẵng. Ông Hà đánh giá cao kinh nghiệm của đội bóng sông Hàn cũng như tài cầm quân, xoay xở của HLV Lê Huỳnh Đức.

Khó tách top ở 2 vòng còn lại

Đặt giả thuyết SHB Đà Nẵng là đội đứng thứ 8 khi giai đoạn 1 khép lại, cùng Sài Gòn FC, Viettel, Than Quảng Ninh, TP.HCM, HAGL, Hà Nội FC, B.Bình Dương chạy đua cho ngôi vô địch, HLV Triệu Quang Hà nhìn nhận đây là cục diện hợp lý.

Tôi cho rằng không có đội nào yếu hẳn hoặc đội nào mạnh hẳn trong số những đội bóng đang nhắm tới cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đội nào nắm được lợi thế về mặt điểm số, thứ hạng sau lượt đi sẽ nhiều cơ hội hơn. Nói gì thì nói, đá bóng cũng như đi buôn, vốn dày sẽ tự tin hơn, thoải mái tính toán hơn. Thứ hạng tốt cũng được chơi số trận sân nhà nhiều hơn.
Bình luận viên Ngô Quang Tùng

“Các đội này đều có nền tảng tốt, đào tạo trẻ tốt, sự chuẩn bị trước mùa giải chu đáo, nghiêm túc. Tôi hơi bất ngờ với Sài Gòn FC nhưng phải thừa nhận rằng họ có những nhân tố nổi bật và tận dụng được thời điểm các đội chưa kịp bắt nhịp để bứt lên. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2, khi cuộc đua không còn các đội bóng yếu, Sài Gòn FC khó duy trì được chuỗi trận ấn tượng như thời gian qua”, ông Hà phân tích.

Bên cạnh đó, vị cựu thuyền trưởng Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) đánh giá Hà Nội FC cao nhất cho chức vô địch: “Hà Nội đã cho thấy họ đang trở lại mạnh mẽ bằng thắng lợi 3-0 trước TP.HCM. Xét về lối chơi, bản lĩnh hay con người, Hà Nội đều nhỉnh hơn các đối thủ, khi đã tìm lại được cảm hứng thì đội bóng này sẽ cực đáng gờm”.

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, hai vòng cuối của giai đoạn 1 sẽ là thời điểm quan trọng để các đội có tham vọng thể hiện mình và nỗ lực tách top nhằm tạo tiền đề cho giai đoạn 2. Dẫu vậy, ông Tùng cũng cho rằng kịch bản một vài đội bứt hẳn lên là không cao bởi nhiều đội trong top 8 sẽ gặp nhau ở hai vòng cuối. Thêm vào đó, các đội ngấp nghé giữa top 8 và top 6 cuối bảng cũng sẽ dồn toàn lực để chạy đua nên hai lượt đấu tới hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

baomoi.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN