Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

CLB Hà Nội và Bình Dương đối diện với thử thách gian nan ở AFC Cup

Thứ năm, 14/03/2019 | 03:04
Làm mưa làm gió ở giải trong nước, nhưng CLB Hà Nội vẫn chưa có bản lĩnh đấu cúp, nhất là cúp châu Á. Trong khi đó, B.Bình Dương hay chí ít là thủ môn Bùi Tấn Trường của đội này hầu như không muốn kéo dài sự hiện diện của đội nhà ở sân chơi châu lục.

CLB Hà Nội đã dẫn trước Tampines Rovers (Singapore), nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương gỡ hoà ở cuối trận, mất chiến thắng quá đáng tiếc.

Cứ cho rằng đội đương kim vô địch V-League chơi hay hơn đối phương trong phần lớn thời gian của trận đấu, có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn, số cơ hội nhiều hơn đối thủ. Nhưng càng như thế thì trận hoà của đoàn quân trong tay HLV Chu Đình Nghiêm càng đáng tiếc.

Nhà vô địch của bóng đá Việt Nam hơn đối phương về mặt con người, bởi dàn cầu thủ hay nhất của các đội tuyển quốc gia từng gây sốt châu Á trong năm qua hầu hết khoác áo CLB Hà Nội, gồm những Quang Hải, Văn Quyết, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy…, rồi cộng thêm vua phá lưới V-League 2018 Oseni, tân binh ngoại sáng giá Pape Omar, cũng như ngoại binh nhập tịch được cho hay nhất nước bây giờ Hoàng Vũ Samson.

CLB Hà Nội và Bình Dương đối diện với thử thách gian nan ở AFC Cup

CLB Hà Nội dù sở hữu đầy ngôi sao trong đội hình, nhưng vẫn kém bản lĩnh ở cúp châu Á

Đặt lên bàn cân từng vị trí trong đội hình, CLB Hà Nội hơn đứt hầu hết các đội bóng tham dự AFC Cup năm nay (đa phần chỉ là các anh hào hạng hai – hạng ba của châu Á, chứ không phải anh hào hạng nhất), chứ không riêng gì so với Tampines Rovers.

Nhưng hình ảnh của CLB Hà Nội tại cúp châu Á hiện nay tương tự như hình ảnh của PSG (Pháp) tại UEFA Champions League. Họ không thiếu ngôi sao, thậm chí ngôi sao thượng thặng như Di Maria (Argentina), Edinson Cavani (Uruguay), đội trưởng đội tuyển Brazil Thiago Silva, tài năng hàng đầu của bóng đá Đức hiện tại Julian Draxler, siêu sao hàng đầu thế giới Neymar, cựu đội trưởng đội tuyển Italia Buffon, và nhà vô địch thế giới Kylian Mbappe. Nhưng rốt cuộc PSG vẫn chỉ là “hổ giấy" ở cúp châu lục.

Thử đặt trường hợp CLB Hà Nội mà dẫn trước bất kỳ đối thủ nào tại V-League (trừ các đội bóng khác cũng thuộc bầu Hiển), đối thủ của đội bóng thủ đô biết đường nào mà gỡ. Nhưng ở cúp châu Á, CLB Hà Nội không có được cái thần thái và cái bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ, khiến họ yếu hơn so với năng lực thực của chính họ, giống PSG rất hay thua thảm tại cúp châu Âu, dù sở hữu đội hình thuộc vào đắt giá nhất thế giới!

CLB Hà Nội và Bình Dương đối diện với thử thách gian nan ở AFC Cup

B.Bình Dương sớm gục ngã trước khi đối thủ thật sự đánh bại họ

Còn với B.Bình Dương, hay chí ít là với thủ môn Bùi Tấn Trường, xem cách họ thi đấu, có cảm giác rằng họ không muốn kéo dài cuộc phiêu lưu của mình tại AFC Cup.

Thủ môn Tấn Trường tự biếu cho đối phương bàn thua thuộc vào loại ngớ ngẩn nhất lịch sử giải đấu, và đây cũng chẳng phải lần đầu Tấn Trường mắc các sai lầm thuộc vào dạng “đố ai hiểu được” trong sự nghiệp của chính anh.

Hệ thống phòng ngự bên phía đội bóng đất Thủ Dầu cũng đá như mơ ngủ, đặc biệt là trong các bàn thua thứ 2 và thứ 3 của đội này: Các hậu vệ không kèm người, còn thủ môn có cũng như không, vì không tranh bóng bổng, cũng chẳng chịu xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ!

Nếu nói về cơ hội để các CLB của bóng đá Việt Nam đi tiếp, cơ hội dĩ nhiên luôn còn, còn nhiều là đằng khác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bản thân các đội bóng trong nước có muốn nắm lấy cơ hội đấy hay không?

Trong bóng đá không tránh khỏi chuyện lúc thắng lúc thua, nhưng ngay cả thua cũng có nhiều cách thua và nhiều loại thua. Trong số đó, thua trong tư tưởng, thua từ tư tưởng vốn là loại thua khó cứu vãn nhất!

Trọng Vũ - dantri.com.vn

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN