Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Chung kết sớm V-League, chạnh lòng HAGL của bầu Đức

Thứ năm, 25/07/2019 | 05:04
V-League nóng thêm với trận chung kết sớm TPHCM vs Hà Nội trên sân Thống Nhất vào cuối tuần này. HAGL của bầu Đức nổi như cồn giờ ngậm ngùi phận... nhà nghèo...

 Cuộc gặp gỡ ở vòng 18 V-League 2019 giữa CLB TPHCM và Hà Nội vào cuối tuần này trên sân Thống Nhất được coi như trận chung kết sớm của giải đấu, khi đây là 2 đội đang chia nhau những vị trí dẫn đầu.

Nói thế để khẳng định rằng đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác thực sự xứng đáng tranh đua các nhà ĐKVĐ V-League, sau những gì mà thầy trò HLV Chung Hae Seong thể hiện suốt từ đầu mùa giải đến nay.

Chung kết sớm V-League, chạnh lòng HAGL của bầu Đức
Cuộc thư hùng giữa CLB Hà Nội và TPHCM (áo đỏ) ở vòng 18 được coi trận chung kết sớm của V-League 2019

Bất kỳ đội bóng nào chiến thắng trong trận thư hùng diễn ở vòng 18 này sẽ coi như tạo ra lợi thế rất lớn bước đến ngôi vương. Cần phải nói thêm rằng, chưa mùa giải nào mà áp lực dành cho CLB Hà Nội trong cuộc đua lớn như năm nay, cho thấy CLB TPHCM xứng đáng được tôn trọng.

2. Dù là thế, nhưng người hâm mộ trong khoảng 2 năm trở lại đây vẫn hy vọng một ngày nào đó đối trọng lớn nhất dành cho đội bóng Thủ đô sẽ là đoàn quân phố Núi chứ không phải cái tên nào khác.

Hy vọng đó hoàn toàn có cơ sở, bởi lúc này HAGL so với CLB Hà Nội không hề thua kém quân số trên tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam... đồng thời cũng là đội bóng trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt khác biệt hoàn toàn với cả giải đấu, cùng chia nhau lượng fan lớn nhất Việt Nam.

Và đây là lý do suốt 2 năm qua mỗi khi cả hai đội gặp gỡ ở V-League hay Cúp Quốc gia... thường xuyên lâm vào tình trạng cháy vé khi ai cũng muốn chứng kiến tận mắt một trận đấu được gọi nôm na “cuộc chiến nội bộ của tuyển Việt Nam”.

 
Chung kết sớm V-League, chạnh lòng HAGL của bầu Đức
Dù ngóng chờ, nhưng nhiều người hâm mộ BĐVN vẫn hy vọng HAGL (áo trắng) mới là đội bóng xứng đáng để đá trận chung kết sớm với CLB Hà Nội hơn là CLB TPHCM. Ảnh: HL

3. Mong muốn thấy HAGL một lần đá chung kết với đoàn quân Thủ đô ở V-League càng được “thổi lửa” khi bầu Đức có những phát biểu ám chỉ thẳng CLB Hà Nội và khẳng định “CLB TPHCM không thể vô địch”... càng khiến fan đội bóng phố Núi thêm ngậm ngùi.

Khó có thể không nhói lòng khi nhìn vào tình cảnh của HAGL lúc này chẳng khác gì “con nhà nghèo chạy ăn từng bữa”, vẫn chưa giải xong bài toán trụ hạng giống nhiều mùa giải trước...

Nghịch cảnh ở chỗ HAGL vẫn được coi như đối trọng lớn đối với CLB Hà Nội, danh tiếng cao hơn rất nhiều so với CLB TPHCM – đội bóng mới góp mặt trở lại V-League đôi ba mùa gần đây.

Chiều tối 26/7 tới ở sân Thống Nhất chắc chắn khán giả sẽ đông hơn thường lệ vì đây được coi như trận chung kết sớm ở V-League, đồng cũng là lời khẳng định từ CLB TPHCM rằng lời bầu Đức đã sai khi cho rằng mình không có cửa đấu với đội bóng Thủ đô...

Ai thắng trong trận đấu này sẽ có cơ hội lớn lên ngôi vô địch V-League 2019. Nhưng đó là chuyện riêng của CLB Hà Nội hay CLB TPHCM, còn với những ai yêu mến HAGL thì đợi ngày đội nhà đá trận chung kết thực sự với đoàn quân Thủ đô xem ra còn xa lắm...

Mai Anh - vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN