Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Bầu Tú và 10 năm sống chết với futsal Việt Nam

Thứ hai, 03/04/2017 | 05:15
Người đàn ông góp công lớn giúp tuyển Việt Nam tạo ra cột mốc lịch sử với thành tích góp mặt ở FIFA futsa Worl Cup 2016 cho hay cái mất duy nhất của ông là “bỗng dưng nổi tiếng”.

Hôm nay 2/4 là ngày đặc biệt với ông bầu Trần Anh Tú. Nó đánh dấu chẵn 10 năm ông bắt tay vào làm futsal chuyên nghiệp.

“Tôi chọn ngày này bởi nó sau ngày 1/4 , ngày nói dối, dễ nhớ. Thêm nữa, tháng Tư chính là tháng mà lần đầu tiên đội futsal Thái Sơn Nam của tôi dự một giải đấu chính thức, giải TP HCM”, bầu Tú chia sẻ với VnExpress.

Trong 10 năm gắn bó với futsal, bầu Tú trải qua rất nhiều nỗi buồn. Nhưng với ông, buồn nhất vẫn chính là giải TP HCM năm 2007.

“Năm đó đội cũng đi Thái Lan tập huấn kỹ lưỡng. Tôi hăm hở dự giải lần đầu tiên. Nhưng rồi đội thua chổng vó, đại bại trước hai đội của Thái Lan và một đội Hà Nội. Lúc đó tôi buồn lắm và cũng hiểu ra rằng làm futsal không dễ như mình tưởng. Tuy nhiên, tôi không phải mẫu người ngồi gặm nhấm nỗi buồn, suy sụp. Tôi không bao giờ bỏ cuộc, sau thất bại là lao vào tìm cách làm lại”, bầu Tú nói.

*Việt Nam đánh bại Nhật Bản giành vé dự World Cup 2016

 
 

Bầu Tú tính mình có 10 năm gắn bó với futsal nhưng thực tế ông dính vào bóng đá từ trước đó lâu hơn rất nhiều. Những năm đầu 2000, ông có một trường học, vì vậy xây dựng đội bóng, đá các giải phủi. Tới năm 2002, ông có doanh nghiệp Thái Sơn Nam và đổi tên đội bóng luôn. Để đội bóng vững mạnh, bầu Tú từng có yêu cầu “phải biết đá bóng” khi tuyển nhân viên.

“Trước đội bóng của tôi đá cả futsal, cả sân cỏ. Năm 2007 thì tách riêng ra hai mảng khác hẳn nhau, bắt đầu bắt tay vào làm futsal một cách chuyên nghiệp”, bầu Tú cho hay.

Năm 2007, CLB của bầu Tú vô địch giải các đội mạnh và sau đó còn thêm bốn lần đăng quang vào năm 2009, 2012, 2013 và 2015. Đội cũng sáu lần vô địch giải futsal quốc gia (2008, 2009, 2012, 2013, 2014 và 2016), một lần đoạt Cup quốc gia (2016) và hạng ba giải vô địch futsal các CLB châu Á năm 2015.

Bầu Tú và 10 năm sống chết với futsal Việt Nam

Ông bầu Trần Anh Tú rơi nước mắt khi tuyển futsal Việt Nam giành vé dự World Cup.

Bầu Tú và 10 năm sống chết với futsal Việt Nam

Tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng đấu loại trực tiếp ngay ở lần đầu tiên dự World Cup.

Thấy futsal Việt Nam kém phát triển, bầu Tú chủ động lên gặp ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TP HCM xin làm. Sau này, ông còn góp mặt ở VFF, có tiếng nói quyết định trong thành công của đội tuyển futsal Việt Nam mà chiến tích lớn nhất chính là việc lọt vào tới vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2016.

“Trong 10 năm làm futsal, niềm vui lớn nhất của tôi chính là trận thắng Nhật Bản, giành vé dự World Cup 2016. Thú thực trước giải châu Á, tôi tin Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup, nhưng chỉ nghĩ đó là tấm vé thứ năm, thông qua đá play-off chứ không dám mơ hạ được Nhật Bản. Sau khi trọng tài thổi còi hết giờ mấy phút tôi mới bừng tỉnh, mới cảm nhận được cái sướng. Sau này đội thắng trận đầu tại vòng chung kết FIFA World Cup hay giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp tôi cũng vui nhưng không bằng trận đấu với Nhật Bản đó”, bầu Tú kể lại.

Không chỉ đổ rất nhiều tiền để thuê HLV, cho đội đi tập huấn, dự giải, bầu Tú còn tốn nhiều thời gian để rong ruổi khắp nơi tìm cách làm futsal hay theo đội. Thậm chí, ông còn sắm vai đầu bếp để lo bữa ăn cho cả đội. Tuy nhiên, bầu Tú cho rằng đó không phải là những gì ông mất.

“Những thứ đó là đầu tư, không phải mất. Trong 10 năm gắn bó với futsal, cái duy nhất tôi cho rằng mình mất chính là bỗng dưng nổi tiếng. Tôi là mẫu người thích lẳng lặng làm chứ không phải để nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Còn được thì nhiều vô cùng. Tôi được sống với đam mê, mang lại niềm vui cho biết bao cầu thủ, người hâm mộ”, bầu Tú cười chia sẻ.

Việt Nam đánh bại Guatemala ở World Cup 2016 

 

 Tình yêu futsal của bầu Tú ngày càng tăng lên cùng thời gian bởi ông làm CLB, đội tuyển có thành tích. Ông cho biết ngay thời điểm này đã bắt tay vào chuẩn bị để futsal Việt Nam có thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup năm 2020. Ông chăm chút cho lứa U20 để bốn năm nữa có một đội tuyển mạnh và thời gian tới sẽ thuê HLV trưởng, huấn luyện viên thủ môn, chuyên gia thể lực... người nước ngoài cho tuyển Việt Nam.

Điều bầu Tú trăn trở là trình độ HLV nội futsal Việt Nam hơi đuối. Ngoài HLV Bảo Quân, ông chưa nhìn thấy ai có đủ thực lực để đưa futsal Việt Nam vươn tầm. “Tôi còn có giấc mơ phát triển mô hình thể thao như các CLB nước ngoài, có nhiều đội ở nhiều môn. Vì vậy tôi làm đội futsal nữ và bóng rổ. Tôi muốn có một CLB mạnh các môn thể thao trong nhà”, bầu Tú nói thêm.

Nam Anh - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN