Hàng thủ Stoke có trận đấu thành công khi ngăn chặn các chân sút của Man City. Ảnh: Reuters. |
HLV Guardiola tỏ ra thất vọng ngoài đường biên. Ảnh: Reuters. |
Đây là khởi đầu không mấy suôn sẻ cho tuần lễ vô cùng quan trọng của Man City. Đội bóng sẽ chơi trên ba đấu trường khác nhau trong ba trận liên tiếp tới đây. Đầu tiên là chuyến làm khách tới sân Middlesbrough ở tứ kết Cup FA, sau đó là làm khách Monaco ở lượt về vòng 1/8 Champions League trước khi kết thúc bằng việc tiếp đón Liverpool ở Ngoại hạng Anh.
Trong mùa giải đầu tiên tại nước Anh, HLV Guardiola đang tìm kiếm danh hiệu cùng Man Cỉty. Trận hòa với Stoke cho thấy đội bóng vẫn thiếu sự ổn định và cơ hội ở một trong ba đấu trường là Ngoại hạng Anh gần như đã tắt.
Sergio Aguero đã ghi năm bàn ở ba trận gần nhất nhưng không một lần dứt điểm trúng khung thành dù sở hữu ba cơ hội trước Stoke. Lần lượt Leroy Sane, Nicolas Otamendi và Kelechi Iheanacho đều dứt điểm chệch khung gỗ.
Stoke thậm chí có thể cho Man City ôm hận nếu Mame Biram Diouf tận dụng thành công sai lầm của Gael Clichy ở đầu trận, hoặc Bruno Martins Indi và Saido Berahino dứt điểm cẩn thận hơn.
Bảo Lam - vnexpress.net