Liverpool tiếp tục cho thấy sự thất thường của mình. |
Llorente gieo ác mộng cho đội bóng đang đứng ở nhóm trên của bảng điểm. |
Sau giờ nghỉ, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu hơn với Liverpool. Chỉ trong vòng bốn phút, họ để Fernando Llorente ghi hai bàn. Ở tình huống đầu tiên, chân sút người Tây Ban Nha nhanh chân đệm bóng từ khoảng chừng 6 mét sau khi cú đánh đầu của Federico Fernandez bị Wayne Routledge chặn đứng. Ở tình huống thứ hai anh bật cao đánh đầu sở trường, từ quả chuyền của Carroll bên cánh trái. Đây là những bàn thắng đầu tiên của Llorente trên sân khách ở Ngoại hạng Anh cho Swansea.
Nhận hai "cái tát" liên tiếp, Liverpool vùng lên như chẳng còn gì để mất. Và họ nhanh chóng được đền đáp bằng bàn rút ngắn phút 55, khi Roberto Firmino đánh đầu từ đường đưa bóng vào của James Milner. Nhằm tăng cường hoả lực cho hàng công, HLV Klopp rút Coutinho khỏi sân và tung vào Daniel Sturridge. Phút 69 Firmino mang niềm vui ngập đầy trở lại với đội nhà bằng pha xử lý xuất sắc, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách và vượt qua cả thủ thành Lukasz Fabianski để gỡ hoà 2-2.
Cú đúp của Firmino không đủ giúp Liverpool giữ dù chỉ một điểm. |
Giữa khí thế hừng hực, HLV Kloop tung tiếp tiền đạo là Divock Origi vào sân. Tuy nhiên, việc quá tập trung tìm kiếm bàn thắng đã khiến Liverpool lộ ra những khe hở nơi phòng ngự. Để rồi phút 74, Gylfi Sigurdsson thoát xuống dứt điểm qua người thủ thành Mignolet, giúp Swansea một lần nữa vươn lên dẫn trước.
Trong những phút còn lại Liverpool đã chơi với tất cả những gì có thể, ép cho Swansea toát mồ hôi. Tuy nhiên bàn thắng thì không thấy đâu. Origi và Dejan Lovren không đánh bại được thủ thành Lukas Fabianski, trong khi Lallana bấm bóng dội xà ngang.
Thất bại lần này khiến Liverpool tiếp tục thua kém Chelsea bảy điểm, dù đã đá nhiều hơn một trận. Ngược lại, Swansea thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Hà Đồ - vnexpress.net