Phó Chủ tịch quốc hội Irina Gerasenko cố trấn tĩnh các đại biểu quốc hội, nhưng vô hiệu. Bà gào lên: ”Tại Minsk phiến binh tôi còn chả sợ, hơn nữa đây là các vị. Hãy về chỗ ngồi”.
Còn nữ đại biểu quốc hội Chernovol đứng cạnh đó quát một đại biểu khác: ”Ông lại ném trứng vào phụ nữ hả? Ông ném vào tôi?”.
Sau đó một đại biểu giật microfon trên bàn chủ tịch và bắt đầu xảy ra xô xát.
Chủ tịch Quốc hội Parubi lên tiếng:”Đang có âm mưu phong tỏa quyết định của Quốc hội về công nhận nước Nga xâm lược. Tất cả những ai hôm nay có hành động này, vô tình hay cố ý, là làm việc cho Nga”. Lúc này Savchenko chạy tới, ấn chiếc microfon xuống, không cho Parubi phát biểu tiếp.
Không kìm được, Chủ tịch quốc hội Parubi tuyên bố đóng cửa phiên họp.
Theo segodnia.