“Không cần cấp gì cho tôi, bởi tôi không cần bất cứ danh hiệu nào. Tôi đã là anh hùng đối với nhân dân mình, đối với một số người trong nước mình” - câu trả lời của Usik trong buổi họp báo ngày 1/8.
Anh còn có ý kiến rằng, các danh hiệu được “ban phát cả cho những kẻ tầm thường”. Anh nhấn mạnh: “Bởi vì khi anh đi và mọi người nói: Chúng tôi cầu nguyện cho anh, lo lắng cho anh, đứng trên đầu gối 3 giờ đồng hồ suốt trận đấu, chúng tôi im lặng, lo lắng xem trên truyền hình - đấy chính là sự công nhận, chứ không phải các danh hiệu mà các anh phân phát cho cả những kẻ tầm thường”.
Theo podrovnoti