Nhầm súng thật với súng giả, viên cảnh sát bắn vào người đồng nghiệp của mình trước con mắt của hàng trăm học sinh phổ thông thuộc làng Ruban, tỉnh Vinnitsa trong bài giảng về các động tác tự vệ.
Hai viên cảnh sát tới trường phổ thông, giới thiệu cho các em các động tác tự vệ, làm thế nào để đánh bật dao từ tay thủ phạm được hơn 40 học sinh và các thày cô giáo theo dõi. “Sau đó viên cảnh sát nằm xuống đất để tránh đạn. Người nổ súng chính là viên cảnh sát nằm xuống đất” - lời kể lại của một học sinh phổ thông.
Còn người biểu diễn là thủ phạm tấn công thì ngã gục xuống. Viên cảnh sát nhỡ tay nổ súng kêu các thầy cô đưa các em ra khỏi lớp học. Viên đạn trúng bụng nạn nhân. Thì ra viên cảnh sát nhầm súng thật với súng giả. Cả hai viên cảnh sát đều là những người có thâm niên làm việc lâu năm, có kinh nghiệm.
Viên cảnh sát bị thương không đưa ra lời bình luận nào.
Tại sao viên cảnh sát lại mang súng đã nạp đạn tới trường? Mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Viên cảnh sát nổ súng tạm bị đình chỉ công tác trong giai đoạn điều tra.
Theo segodnia.