Oleg Polodnhiski - vận động viên bóng rổ người Ukraine hiện đang chơi cho đội Ý "Perudzu" gửi lời nhắn tới người dân Ukraine về đại dịch Covid-19 và chế độ cách ly trong nước.
Về vấn đề này anh viết trên Facebook của mình, nêu rõ, đại đa số người dân Ukraine chưa thể hiện đầy đủ thái độ nghiêm túc đối với Covid -19:
"Các bạn vẫn tiếp tục đi dạo tại các công viên, cùng với trẻ em, hoặc không, vẫn đến nơi làm việc, xếp hàng dài trong các nhà băng và tại các bến đợi xe. Ở nơi này - tại Ý cũng đã từng như vậy trong hai tuần đầu. Mọi người đánh giá bệnh dịch này không có ý nghĩa gì, tất cả đều nghĩ, dịch sẽ nhanh chóng kết thúc. Mọi người vẫn đến các nhà hàng, các quán cafe, đi dạo trong các công viên, hay trong thành phố, tới nơi làm việc".
Nhưng thực tế corona virus không kết thúc nhanh như mọi người nghĩ, mà lây lan rất nhanh trong nước, từ quận này sang quận khác. Và khi đất nước đóng cửa cách ly thì không còn quận nào không bị lây nhiễm, khi bệnh viện không còn chỗ, và chỉ khi đó mọi người mới hiểu, đó là mối đe doạ thực tế đối với đất nước và bắt đầu ủng hộ các quy định của cách ly, khi số lượng bệnh nhân sau 10-14 ngày tăng từ 100 đến 1000 mỗi ngày.
"Chả lẽ chúng ta, người Ukraine lại muốn đi theo vết xe đổ đó?
Chả lẽ chúng ta không có những ví dụ thực tế, để hiểu, mạng sống của chúng ta, hay mạng sống của những người thân ruột thịt của chúng ta đắt hơn là công việc, những cuộc đi dạo, đơn giản là dạo chơi trong phố, hay trả tiền dịch vụ nhà ở?
Hay là chúng ta chờ đến ngày, khi mỗi ngày có từ 400-500 người chết? Và lây lan hàng ngàn người, khi đó chúng ta mới hiểu, không phải chính quyền có lỗi tất cả, mà chỉ do chúng ta đã không nghe những lời khuyên? Chả lẽ ngồi nhà 2-3 tuần là khó khăn, chờ đợi và dành sự chú ý lớn cho trẻ em, ngủ nghỉ tốt, hay sử dụng thời gian để làm việc nhà, hay tại vì không thể làm việc?" - Vận động viên bóng rổ tiếp tục yêu cầu mọi người hiểu tình hình một cách nghiêm túc.
Cần nhắc lại là, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ý chưa có chiều hướng thuyên giảm. Chỉ riêng ngày 20/3 tại Ý có tới 627 người chết do Covid-19. Khỏi bệnh 689 người. Ngày 21/3 phát hiện thêm hơn 4800 người bị nhiễm bệnh.
Theo Unian, ngày 21/3 trong video tin nhắn, Thị trưởng thành phố thủ đô Kiev thông báo, bắt đầu từ 23/3 giao thông công cộng Kiev sẽ đóng cửa và chỉ vận chuyển những người làm việc trong các cơ sở trọng yếu của thành phố: các nhân viên y tế, cứu hộ khẩn cấp, các nhân viên thực thi pháp luật, dịch vụ nhà ở, các cửa hàng và các hiệu thuốc. Các đối tượng nói trên sẽ sử dụng thẻ đặc biệt. Hạn chế này không liên quan tới dịch vụ xe taxi.
Người dân Kiev có thể sử dụng phương tiện giao thông cá nhân của mình.
Tỉnh Ternopol từ 23/3 cũng bắt đầu đóng cửa các phương tiện giao thông công cộng.
Tỉnh Kharcov công bố tình trạng khẩn cấp.
Thị trưởng thành phố Chernovsi ra lệnh đóng cửa thành phố.
Theo unian