Trong vòng vài ngày, tại Odessa sẽ xuất hiện 7 bức tranh lớn trên tường nhà: Hai bức trên phố Tiraspolskoi và Fransuski Bulvar, một bức tại dốc Marinhesko, phố Kosovskoi và trên phố Segedskoi.
Vẽ những bức tranh nghệ thuật đường phố Odessa do các họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới được mời về. Dự án này được thực hiện do sự ủng hộ của Thị trưởng Odessa Trukhanov. Ngày 12/10 ông hứa, với nữ họa sĩ đến từ Anh Anastasia Belus, bà sẽ vẽ bức tranh tường trên phố Segedskoi. Để hoàn thành bức tranh này, cần 4 ngày. Trong đó nữ họa sĩ thể hiện cái nhìn của mình về Odessa: Thành phố cảng, nơi có nhiều thủy thủ có kinh nghiệm sống.
“Ba năm trước chúng tôi có ý tưởng về sử dụng nghệ thuật đường phố để tạo những điểm nổi tiếng của thành phố. Những cố gắng đầu tiên - tại cuối bến tàu số 5 tại Arkadia và những công việc khác của các họa sĩ Odessa. Hôm nay chúng tôi tiến xa hơn: Chúng tôi mời các họa sĩ có trên tuổi của thế giới về để mở rộng công trình của mình. Họ rất tích cực hưởng ứng lời đề nghị của chúng tôi, nhưng điều căn bản là - họ vui lòng kể về Odessa và về những công việc của mình trên những trang giấy và trên mạng xã hội. Có nghĩa là, Odessa sẽ được cả thế giới biết đến” - lời của Thị trưởng Trukhanov.
Có điều thú vị là, các họa sĩ đều từ chối nhận tiền công.
Tại các phố, nơi có các công trình của các họa sĩ, sẽ tiếp tục tuyến du lịch mới “Odessarium”. Theo lời của người phụ trách dự án, trước khi thời tiết vào đông, có kế hoạch tạo thêm vài bức tranh tường nữa. Để thực hiện điều này, các họa sĩ đến từ London và Baselona.
Theo lb.ua