Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Trong phiên tòa tại Nikopol, người đàn ông rút chốt lựu đạn, hai người tử vong

Thứ năm, 30/11/2017 | 22:35
Hôm thứ năm, ngày 30/11, vào lúc 11:20, trong thời gian toà xét xử vụ án giết người, bố của nạn nhân rút chốt hai trái lựu đạn, khiến ông ta bị chết ngay lập tức.

Và sau đây là thông báo của cảnh sát tỉnh Dnhep: “Những mảnh vỡ của lựu đạn khiến ba bị cáo và hai nhân viên áp tải, một nhân viên toà án và một công dân bị thương”.
Cơ quan phát ngôn của toà thông báo, xảy ra 2 vụ nổ: ”Theo thông tin sơ bộ, người đàn ông ném lựu đạn bị chết ngay lập tức. Thêm một người nữa bị chết và nhiều người bị thương”.
Lịch sử vụ án phiên toà xét xử như sau: Ngày 10/2/2016, tại Nikopol, ngay giữa ban ngày, những kẻ tội phạm đi trên hai chiếc xe: Honda và ВАЗ chặn đường chiếc xe Geely, trong salon có 2 người đàn ông địa phương 25 và 30 tuổi.
Tiếp theo, những kẻ tấn công dùng súng AK bắn chết lái xe và hành khách của chiếc Geely rồi bỏ trốn.
Ngày 29/3 cảnh sát thông báo bắt được một trong những thủ phạm trong vụ bắn chết người. Nguyên nhân giết người có thể do tranh giành ảnh hưởng trong lĩnh vực buôn bán ma tuý. Kẻ bị bắt 39 tuổi, trước đây bị kết án vì buôn ma tuý. Tịch thu khẩu AK từ tên này. Với tội trạng này hắn phải đối diện với án tù 15 năm, hoặc chung thân.
Thông tin trên trùng với thông tin trước đây rằng, người rút chốt lựu đạn tại phiên toà không liên quan trực tiếp với vụ án kể trên. Ông ta dự phiên toà, đối tượng vụ án tên là Mop, nổi tiếng tại Nikopol. Hình như người bố lo lắng cho số phận con trai Tapaev, sẽ bị Mop không để sống sót trong tù. Như vậy người bố quyết định loại bỏ đe dọa bằng cách ném một trái lựu đạn xuống chân mình, trái thứ hai về phía Mop. Tuy nhiên Mop sống sót.
Cách đây chưa lâu, Tapaev bị kết án 4 năm tù vì gây tại nạn giao thông, khiến hai phụ nữ bị tử vong tại khu vực bến xe.


Theo podrovnoti và lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN