Tổng thống Belarusia Aleksandr Lukasenko tuyên bố, trả lời phỏng vấn "Tiếng vọng Matxcơva" (Эхо Москвы):
"Ukraine ở mức độ nào đó là do mình. Bắt đầu bóp nghẹt người Nga, ngôn ngữ ở đó và những thứ khác nữa - những câu hỏi không nên có ở Ukraine. Tôi không muốn bào chữa cho Nga bây giờ. Tôi không trách Ukraine. Ukraine đã tạo ra nguyên cớ mặc dù nhỏ, nhưng dẫn đến khủng hoảng này".
Lukasenko thông báo, sau khi Nga chiếm Crimea, ông đã nói với người Ukraine rằng, "về thực tế là của Nga, nhưng về pháp lý thì không". Tổng thống Belarusia kể rằng, sau đó "Tại quảng trường Quốc hội Ukraine người ta bắt đầu chẹn họng ông".
"Tôi ra cho họ câu hỏi, các vị đừng bóp cổ tôi, các vị hãy nói cho tôi, các vị phòng thủ Crimea như thế nào? Các vị bảo vệ Crimea như thế nào? Có bao nhiêu người Ukraine chết ở mảnh đất Ukraine thiêng liêng đó như các vị nói?" - tuyên bố của Lukasenko.
Lukasenko nói rằng, "ông xuất phát từ tình hình thực tiễn, còn đưa ra đánh giá Crimea là của ai, thì đó là công việc của các vị ở đó".