Korozik, một phụ nữ làng Kamenka đi bộ trên con đường sắt. Bà nói, như vậy có thể tới trung tâm quận Apostolovo. Hàng ngày bà mất 5 tiếng cho quãng đường như vậy: ”45 phút đi bộ, sau đó đi bằng tàu. Đó là vấn đề của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi với”.
Hơn 3 ngàn dân của 6 làng sống trong điều kiện như vậy. Trước đây, xe buýt chạy qua hàng ngày. Nhưng từ hè, không còn một chuyến xe buýt, bởi vì tình trạng đường xá thật đáng sợ. Hè vừa rồi suýt xảy ra tại nạn giao thông nghiêm trọng với 11 hành khách - đại diện của bến xe khách chia sẻ.
Người dân địa phương kể lại rằng, 20 năm gần đây, họ không thấy nhân viên sửa đường. Gọi điện nhiều, gửi thư đi cũng nhiều, nhưng tất cả nhận được chỉ là những lời hứa suông.
Công ty dịch vụ sửa đường của tỉnh cho biết, tiền chi cho sửa đường - không có.
Các cán bộ trấn an người dân, tuần sau sẽ có xe công cộng chạy qua các làng. Nhưng liệu họ có thực hiện lời hứa hay không, đó là câu hỏi lớn.
Theo podrovnoti