“Thà chết một lần, ngẩng cao đầu, tinh thần không bị bẻ gãy hơn là bò bằng đầu gối và chết hai lần - tinh thần và thể xác. Nhưng trong phương án một còn có cơ hội không chết” - ông trích lời bình luận từ tác phẩm nghệ thuật “Vườn Gefsimanski” và công bố trên mạng đơn từ chức của mình.
Cần nhắc lại là, từ 2010-2013 Bno - Airian là cố vấn của Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Grisenko. 2015-2016 là giám đốc sở kế hoạch chiến lược và hội nhập EU trong Bộ năng lượng mỏ và than, sau đó là giám đốc sở truyền thông về hợp tác quốc tế. Muộn hơn là phó giám đốc công ty năng lượng quốc gia “Ukrenergo”.
Bno - Airian được bổ nhiệm là tỉnh trưởng Kiev ngày 11/7. Ông giữ chức vụ này chỉ trên 100 ngày.\
Theo podrovnoti