Các nhân viên cảnh sát tới nơi, thấy người phụ nữ có dấu hiệu say rượu, ngủ cạnh chiếc ghế dài. Chiếc xe nôi bên cạnh, trong đó có bé gái 1,5 tuổi, không được chăm sóc, quần áo bẩn thỉu. Cảnh sát cố đánh thức người phụ nữ để hỏi, nhưng bà ta không có phản ứng bình thường.
Xe cấp cứu được gọi tới. Vụ việc được thông báo cho tất cả các cơ quan liên quan.
Cuối cùng, một người đàn ông xuất hiện, xưng là ông của đứa trẻ. Ông ta có thái độ hung dữ và định cướp đứa trẻ từ tay cảnh sát.
Đứa trẻ được giao cho bệnh viện chăm sóc, còn người mẹ say phải làm việc với cảnh sát và các cơ quan bảo trợ xã hội.
Theo podrovnoti.