Người đàn ông trốn thoát bị bắt làm nô lệ tại Akhtưire, tỉnh Sumi. Nạn nhân đi bộ trên quốc lộ trong tình trạng đôi chân bị cùm bởi xích sắt dài 5 m. Một lái xe tình cờ đi qua nhìn thấy và gọi điện báo cảnh sát.
Thì ra nạn nhân là người thất nghiệp 54 tuổi tên là Victor, trước ngày lễ Phục sinh làm quen với một thanh niên 23 tuổi và nhận được lời hứa từ người thanh niên này sẽ làm những công việc nhà và được bố trí chỗ ở.
Ngày lễ kết thúc, chủ nhà giao cho người đàn ông này công việc làm đồ gỗ. Người làm thuê từ chối nhận việc với lý do công việc nặng nhọc, sau đó lấy quần áo và bỏ đi.
Khi “ông chủ” phát hiện thấy người làm biến mất, thì đùng đùng nổi giận. Anh ta lên xe cùng người bạn, đi tìm Victor . Phát hiện thấy Victor trên một con phố, “ông chủ” cùng bạn tống Victor lên xe. Về nhà Victor bị còng bằng xích sắt, giam giữ tại khu nhà chứa đồ. Nạn nhân tự giải thoát được, bỏ trốn, nhưng vẫn mang cùm theo chân và được người lái xe tình cờ phát hiện như đã nói ở trên.
Vụ việc được khởi tố.
Theo podrovnoti