Theo lời bà, các cán bộ của Bộ y tế không có câu trả lời rõ ràng: “Làm thế nào để các sinh viên tốt nghiệp trường y tìm được nơi làm việc, hoặc nơi để thực tập sau đại học, sau khi năm ngoái Bộ y tế hủy bỏ "quyền có nơi làm việc" của các sinh viên".
“Từ câu trả lời của Thứ trưởng Bộ y tế Linchevskovo thì tôi có thể hiểu một điều: ”Cứu người chết đuối - là công việc của chính những người bị chết đuối” - hiệu trưởng trường y viết trên Facebook.
Theo logic của Bộ y tế thì, mỗi sinh viên tốt nghiệp cần tự tìm và thỏa thuận với các bác sĩ trưởng của các bệnh viện.
“Ai nhanh chân thì người đó kiếm được chỗ tốt? Hay phải chạy chọt sớm? Thế còn các sinh viên giỏi mà không có tiền thì sao?” - bà hỏi.
“Tuy nhiên không phải mọi thứ đều quá tệ. Bởi vì cộng đồng xã hội nhận được từ Bộ y tế những chỉ dẫn quí giá như: ”Có thể rửa nước chỗ tiêm chủng bệnh lao, hay mặc quần bò trong thời tiết băng giá thì không cần xắn ống quần lên” - hiệu trưởng mỉa mai kết luận.
Theo podrovnoti.