" Không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi công việc như vậy. Tôi nhìn thấy điều này khi tuyển chọn. Chúng tôi cùng với bạn gái tìm việc làm trên báo, thấy, quảng cáo trên báo ghi:"cô gái với giọng nói dễ nghe, biết nói chuyện theo bất cứ chủ đề nào". Tôi không biết đó là cái gì. Tới nơi, người ta đưa cho một tiểu thuyết tầm thường nào đó và bảo rằng, hãy đọc trước microfon kịch bản làm tình. Đầu tiên tôi phì cười vì chuyện này. Nhiều cô gái tới nơi dự thi tuyển bị sốc, bỏ đi, ít người có thể đọc được. Tôi nhủ thầm với mình:" Mình là diễn viên , mình đọc được chuyện này". Và đọc xong. Lương thời điểm ấy rất cao, 100 đô la. Cần trải qua đăng ký chính thức, có thể từ 23 tuổi, nhưng khi đó tôi mới 21 tuổi"- Savchenko thú nhận.
Theo segodnya.ua