Theo Saakasvili, người nghe những lời đe dọa của ông là Phó chánh văn phòng phủ Tổng thống Porosenko. Hãy nghe tuyên bố của Saakasvili: "Nếu như cho tôi vào Ukraine - đó là một lịch sử. Nếu như ngăn cản tôi - đó không phải là công việc chó má của họ, bởi vì tôi sẽ cho họ "ăn" đủ".
Thực tế Saakasvili tiếp xúc qua điện thoại với những người thích đùa là Vladimir Krasnovưi và Aleksei Stoliarov, với biệt danh là Vovan và Lekxus. Trong vài phút đối thoại, Saakasvli đã kịp gọi Tổng thống Ukraine là "tài phiệt" và nếu không cho ông ta trở về Ukraine thì ông ta sẽ cho "lãnh" đủ.
Saakasvili đối thoại qua điện thoại với những người thích đùa khi ông đang ở Hung ga ri, nơi ông vừa mới tới bằng hộ chiếu không còn hiệu lực. Cơ quan biên phòng Ukraine hôm trước hứa rằng, nếu Saakasvili đặt chân về Ukraine, sẽ bị tịch thu hộ chiếu.
Theo Slovo Odessa.