Cựu tỉnh trưởng Odessa Saakasvili, người bị tổng thống Ukraine thứ năm Poroshenko tước quốc tịch và trục xuất ra khỏi Ukraine, kể rằng ông tình cờ gặp Poroshenko tại đại hội đảng nhân dân tại Liên minh châu Âu.
Saakasvili kể với các nhà báo: “Chúng tôi chạm mặt rất gần. Mặt đối mặt. Các vị biết không, tôi làm gì? Đơn giản là tôi đi ngang qua. Bảo vệ nghĩ rằng, bây giờ tôi sẽ cắn: Họ phát hoảng, đứng vòng quanh... Còn tôi đi ngang qua”.
Saakasvili không nói ngày gặp mặt, nhưng có lẽ xảy ra vào ngày diễn ra đại hội đảng nhân dân châu Âu lần thứ 25. Saakasvili nhắc lại là “ông có nguyên nhân cá nhân để tức giận Poroshenko, nhưng ông không quan tâm đến trả thù”.
Theo lb.ua