Nhưng rất may, một phụ nữ hưu trí tình cờ phát hiện và đã gọi mọi người cứu cô giáo.
Aleksei Bilik, bác sĩ trưởng bệnh viện sản phụ địa phương kể: “Tôi bước xuống sông, và chìa cây gậy ra cho cô giáo - dẫu sao cô vẫn muốn sống”.
Cô bị nhiễm lạnh toàn thân và được chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện với sự giúp đỡ của các bác sĩ tâm thần. Cô giáo rơi vào trạng thái trầm cảm, không trả lời các câu hỏi, không muốn biểu hiện các phản ứng.
Mẹ của cô giáo thuật lại rằng, thời gian cuối cô thường hay than phiền về các em tại lớp rất khó bảo và cô không thể thiết lập được mối quan hệ bình thường với các em. Bà kể: “Cô ấy rất lo lắng vì các em và nói: dạy học, ôi, mẹ ơi, bây giờ các phụ huynh sẽ nói, tiền thì nhận mà không làm gì cả”.
Theo podrovnoti.