Phát biểu trên kênh truyền hình ICTV, Poroshenko tuyên bố: “Những kẻ báo thù bắt đầu ngóc đầu dậy khi chúng cảm thấy điều này có thể thực hiện. Hãy nhìn việc đổi tên phố tại Kiev - đó là biểu tượng. Và Bander cũng là biểu tượng - và Moscow cũng là biểu tượng. Họ cố kéo chúng ta vào hệ thống cũ các nước thuộc địa, thuộc địa của Nga. Chính vì thế họ phát đơn kiện hủy đăng ký nhà thờ Công giáo Ukraine. Chính vì thế họ đề nghị cắt giảm quân số của quân đội trong thời gian chiến tranh còn 100 ngàn người. Và luật về ngôn ngữ cũng bị đưa ra toà Hiến pháp. Tất cả những thứ đó có thể gói gọn trong một từ - báo thù”.
“Tôi và tất cả đội ngũ“ châu Âu đoàn kết” - chúng tôi khẳng định sẽ trở thành lính “đặc nhiệm” chính trị, lính dù quốc hội chặn đứng cuộc báo thù này. Và chính xác chúng tôi sẽ thành công” - Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko kết luận.
Theo lb.ua