Trên trang Facebook cá nhân của mình, Savchenko viết, sau khi cô bị thất bại thảm hại trước ứng cử viên tự đề cử Aleksandr Kovalev tại khu vực bầu cử số 51 tỉnh Donetsk, cô cảm thấy được “tự do”.
“Cuối cùng, tôi được tự do. Nhân dân giải phóng cho tôi tất cả những trách nhiệm và lương tâm của tôi đối với họ. Bây giờ tôi không cần phải có trách nhiệm gì đối với ai và đó là cảm giác tuyệt vời. Trên cuộc đời, tôi được giải thoát nhiều lần, nhưng lần này, đó là cảm giác đặc biệt”.
Trong đó cô chúc tất cả mọi người “được giải phóng, tự do lựa chọn con đường của mình” và chịu trách nhiệm khi tới giờ nhận lương.
Savchenko còn đăng bức ảnh mang tính hình tượng, trong đó cô đốt tất cả các tài liệu quảng cáo của chính mình. Cần nhắc lại là, trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm Ukraine, Savchenko chỉ nhận được 8 phiếu ủng hộ trong khu vực bầu cử của mình.
Theo segodnia