Ksenhuk bị mất tích ngày 3/2/2018. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông tại nhà nghỉ tại làng Otrad. Buổi sáng hôm đó mọi người thấy ông đi dạo với tinh thần vui vẻ, tuy nhiên sau 9 giờ sáng mọi người đã không thể gọi điện thoại cho ông.
Để tìm kiếm, đã huy động số lượng đông người, có cả chó nghiệp vụ. Các nhân viên thực thi pháp luật dùng cả các máy dò tìm từ trên cao, nhưng không có kết quả.
Xác ông được phát hiện trên bờ vịnh Khadzibei. Không phát hiện các dấu hiệu bị bức tử.
Cảnh sát cho rằng, nạn nhân chết vì có vấn đề về sức khỏe.
Nhưng những người dân địa phương và trên mạng xã hội người ta bàn tán, xác ông được tìm thấy ngày 1/4 bên bờ vịnh. Hình như ông bị xe cán và thủ phạm ném xác ông bên bờ vịnh.
Theo trasse95.com