Giám đốc sở văn hoá thành phố Odessa Elena Buinevik nêu rõ, việc sơ tán các trẻ em và người lớn, kiểm tra nhà trẻ có sự tham gia của sở và lãnh đạo thành phố.
Bà kể: “18:00 chiều, lạnh, các cháu nhanh chóng mặc ấm và được đưa ra nơi an toàn. Các bậc phụ huynh sợ hãi, nhanh chóng chạy tới chỗ các con. Kẻ ghê tởm đã bắt buộc hàng trăm người lớn phải trải qua cơn sợ hãi và làm tất cả mọi thứ có thể để trấn an các cháu”.
Các nhân viên điều tra cùng chó nghiệp vụ tới kiểm tra hiện trường. Tới 20:00, không phát hiện thấy mìn, chất nổ.
Cảnh sát chưa đưa ra bình luận gì.
Theo segodnia