Vasili, Busarov là người chứng kiến cảnh này. Anh kể lại: “Lúc này nhiệt độ nước biển 5 độ C. Một người đàn ông cởi áo khoác và quần rất nhanh, sau đó nhảy xuống biển. Chả lẽ anh ta tắm? Sau khoảng 30 giây, người đàn ông đưa một phụ nữ lên bờ, vài giây sau là đứa trẻ nhỏ. Mọi người quấn đứa bé vào áo ấm sau đó rời bãi biển.
Gió to, trước tiên chiếc nôi cùng đứa trẻ bị thổi bay từ bờ kè xuống biển. Bà mẹ lao xuống theo. Nếu bên cạnh không có người thanh niên vừa rồi, có lẽ cả hai mẹ con bị chết chìm. Họ đã được cứu. Hay nói đúng hơn, người thanh niên cứu sống họ”.
Theo podrovnoti