Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Odessa. Con gái của người đàn ông hưu trí gọi điện báo cảnh sát về vụ việc người cha 62 tuổi đơn thân bị mất tích. Khi kiểm tra nơi ở của nạn nhân, các nhân viên thực thi pháp luật phát hiện trong ngôi nhà có dấu hiệu xảy ra cuộc vật lộn, ngoài sân có vết máu và dấu vết thi thể người đàn ông bị kéo. Chiếc microavtobus cùng chìa khoá và giấy tờ cũng biến mất.
Chỉ trong vài giờ, cảnh sát xác định được danh tính các thủ phạm. Trong ngày đầu tiên thủ phạm thứ nhất 25 tuổi, bị bắt khi hắn lẩn trốn tại địa bàn quận Kiev. Chiếc xe bị đánh cắp được tìm thấy ở Vinhisa. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại một làng thuộc quận bên cạnh. Theo kết quả giám định tử thi, nạn nhân bị chết do bị đánh đập.
Công tác điều tra xác định được rằng, hai thanh niên là thủ phạm của vụ án, làm quen với nạn nhân nói trên và biết ông có chiếc microavtobus. Chúng tới nhà nạn nhân với đề nghị để mua rượu nho, sau đó đánh đập nạn nhân tới bất tỉnh, tống nạn nhân vào trong xe, lấy giấy tờ xe và đưa xe về Vinhisa. Trên đường đi, chúng ném nạn nhân trong tình trạng hôn mê xuống bên đường. Tại Vinhisa chúng bán chiếc xe với giá 1,5 ngàn $, sau đó chia nhau, mỗi kẻ đi về một hướng.
Thủ phạm thứ nhất bị bắt. Cảnh sát đang truy nã thủ phạm thứ hai. Vụ việc được khởi tố.
Theo dumskaya.net