Những người biểu tình tuyên bố, phong tỏa giao thông quốc lộ P-33 sẽ không chấm dứt đến chừng nào chính quyền sửa đường: “Một bà mẹ người làng Kuchurgan, quận Razdelnưi, tỉnh Odessa, 19 ngày trước bị chết đứa con trai 5 tuổi. Đứa bé tử vong vì không kịp chở tới bệnh viện qua quốc lộ này. 15 cây số, đi hết 48 phút. Đứa trẻ bị chết dọc đường ở phút thứ 36. Ngày 13/9, Phó tỉnh trưởng Odessa Aleksandr Dmitrievik tới nghe ý kiến người dân và hứa báo cáo tỉnh trưởng Stepanov để giải quyết vấn đề tài chính cho việc sửa đoạn đường nói trên. Người dân không chịu về, chờ kết quả”.
Theo dumskaya.net