Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Odessa: Một phụ nữ dựng chuyện “con gái mình bị bắt cóc”, nhưng thực tế bỏ lại con cạnh bệnh viện

Thứ hai, 26/11/2018 | 00:05
Tại Odessa, một người phụ nữ là dân từ Kharcov tới, dựng chuyện con gái 7 tháng của mình bị bắt cóc, nhưng thực tế bỏ con lại cạnh bệnh viện.

Theo tin từ cảnh sát tỉnh, hôm qua một phụ nữ trình báo, đứa con gái của cô bị bắt cóc cùng chiếc xe nôi cạnh nhà ga đường sắt Odessa. Cô kể rằng, do bận với đứa con lớn nên sơ ý, khi ngoảnh lại đứa con gái cùng chiếc xe đã biến mất.
Cảnh sát cùng những người tình nguyện tìm kiếm đứa trẻ xung quanh khu vực nhà ga, hỏi những người làm chứng, xem lại các camera ghi hình.

Trong khi đó, cảnh sát quận Suvorov nhận được tin báo, một tiếng trước đó, một bé gái bị bỏ lại cạnh bệnh viện. Trong đám đồ đạc có mẩu giấy yêu cầu hãy chăm sóc đứa trẻ và những dữ liệu về lý lịch của đứa bé và hình như mẹ của nó.
Phân tích tình hình, cảnh sát đi tới kết luận, người phụ nữ trình báo cảnh sát về vụ đứa trẻ bị bắt cóc và người mẹ để lại đứa trẻ cạnh bệnh viện là một.

Mặc dù người phụ nữ để lại mẩu giấy viết sai các dữ liệu về đứa trẻ nhằm xoá dấu vết, nhưng bối cảnh xảy ra thực tế như thế nào, được cảnh sát xác định.
Thì ra, hai tháng trước, một phụ nữ người thành phố Izum, tỉnh Kharcov, là mẹ của hai đứa trẻ: 2,8 tuổi và 7 tháng tuổi. Người phụ nữ này cùng các con về Odessa với người nhà hình như để khám bệnh. Theo lời của người mẹ, đứa bé gái 7 tháng mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi và cô ta cũng không có tiền để chữa bệnh cho con, vì thế bỏ lại đứa con cạnh bệnh viện. Bỏ lại đứa con, người mẹ sau đó 1 tiếng sẽ lên tàu về Kharcov. Cô ta bịa ra chuyện đứa bé bị bắt cóc để thanh minh với gia đình.
Vụ việc được khởi tố.

Theo Unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN