“Tôi xin mọi người giúp đỡ, tác động làm sáng tỏ bối cảnh cái chết của Kristina Babi, 20 tuổi - Maria Bodiak viết trên Facebook - theo lời bạn trai của nạn nhân, ngày 02/03, vào lúc 23:00 Kristina nhảy qua cửa sổ căn hộ trên tầng 11 của anh ta. Có sự mập mờ: không nói về thời gian chết, kết quả pháp y không nói về nguyên nhân cái chết, điều tra viên không cầm máy điện thoại, không mời người nhà tới thẩm cung, đồ đạc của nạn nhân không trả lại cho người mẹ. Trên cổ Kristina có dấu vết bóp cổ, bầm tím khu vực lông mày, tất cả các xương sườn bên phải bị gãy, tay phải có vết cắn ...”
Giám đốc sở giáo dục hội đồng thành phố Odessa Elena Boinhevik nói: ”Cô gái đó - là học sinh của tôi - là một người tuyệt vời. Bà của Kristina là nhà giáo huyền thoại. Không những là nhà vật lý huyền thoại, mà còn là người rất đáng kính trước các đồng nghiệp ...Tôi không biết bà phải trải qua nỗi đau đớn này như thế nào. Tôi không biết thực tế điều gì đã xảy ra. Tôi không có quyền buộc tội ai không có cơ sở. Điều tra viên làm công việc của mình, tôi hy vọng làm điều này”.
Cố vấn giám đốc cảnh sát tỉnh Odessa Forostiak thông báo, vụ án được khởi tố theo điều 115 (giết người - có mưu ý - tự sát). Cũng theo lời ông, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy không có dấu hiệu bị sát hại.
Theo podrovnoti