Tại Odessa, hơn 1 ngàn người tham gia cuộc diễu hành “Binh đoàn bất tử”.
Trong thời gian diễu hành, giữa những người tuần hành và một số người trẻ tuổi, dáng vóc thể thao, xảy ra lời qua, tiếng lại. Các thành viên “chiến tranh mồm” bị cảnh sát ngăn cách.
Những người tham gia diễu hành mang theo di ảnh người thân của mình. Họ hô các khẩu hiệu: ”Odessa, thành phố anh hùng”, “Cảm ơn các cụ vì chiến thắng”. Đoàn người tiến về tượng đài các Thủy thủ vô danh.
Tại Dnhepr, cùng các cựu chiến binh, có hơn chục ngàn người tham gia tuần hành vì sự thống nhất Ukraine. Họ đặt vòng hoa tại tượng đài kỷ niệm các anh hùng. Aleksandr Vikun, một trong những thủ lĩnh đảng Blok đối lập tổ chức cuộc diễu hành này.
Theo lb.ua