Chủ căn hộ từ năm 1998 luôn ở bên trong căn hộ cùng người mẹ bị ốm đau của mình - một phụ nữ hưu trí 79 tuổi. Bà bị bệnh nặng, nhưng nhờ khoản lương ít ỏi của mình - là khoản thu nhập duy nhất để hai mẹ con bà tồn tại.
Căn hộ nơi họ sống biến thành nơi đổ nát, trên tường rêu, nấm mọc khắp nơi, bồn vệ sinh đã vỡ từ lâu. Bếp nấu ăn không có, mà được thay bằng đèn khò. Hai mẹ con ngủ trên chiếc giường gấp đã gãy.
Theo lời những người hàng xóm, họ sợ “gia đình lạ lùng này” và họ cũng sợ báo cho cảnh sát hoặc các cơ quan chính quyền địa phương về gia đình này.
Điều gì khiến ai đó đến nhờ cậy một trong những kênh truyền hình địa phương yêu cầu giúp đỡ và cung cấp đồ ăn cho gia đình nói trên vẫn là điều bí ẩn.
Theo podrovnoti