Theo tin từ cảnh sát, thủ phạm giết người trong vụ này là chồng cũ, đồng phạm là mẹ của anh ta.
Ngay sau khi nhận được tin căn hộ bị cháy, các bác sĩ gọi điện báo cảnh sát về trường hợp một người đàn ông 28 tuổi nhập viện với nhiều vết chày xước trên mặt và sặc mùi khói.
Thì ra mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng xảy ra từ vài năm trước khi họ ly hôn và tranh giành nhau đứa con chung duy nhất. Toà án ra quyết định, đứa con sẽ lần lượt sống cùng với bố, mẹ.
Trong đêm xảy ra án mạng, đứa con ở chỗ người bố và người nhà của người đàn ông này. Theo thông lệ, sáng hôm sau đứa trẻ phải trở về với mẹ. Tuy nhiên người chồng không muốn như vậy và muốn giải quyết vấn đề theo cách của mình một cách vĩnh viễn. Biết rằng, người phụ nữ ở nhà một mình, người đàn ông cùng với người mẹ 47 tuổi của anh ta tới căn hộ. Để lại người mẹ trong xe, anh ta cầm theo chai xăng gõ cửa vào căn hộ nơi người vợ cũ sống. Hiện chưa rõ sự thật chi tiết những gì diễn ra trong căn hộ sau đó.
Muộn hơn, theo lời của người mẹ của người đàn ông, sau một thời gian bà nhìn thấy con trai mình thò đầu ra cửa sổ và kêu bà giúp đỡ. Theo thông tin ban đầu, giết vợ cũ xong, người chồng đổ xăng phóng hỏa đốt căn hộ cùng xác nạn nhân, nhưng vì tay nắm cửa ra vào bị hỏng, anh ta cũng bị mắc kẹt trong căn hộ đang bốc cháy.
Bà mẹ kể rằng, bà chạy ra khỏi xe để cứu con, nhưng người đàn ông không giữ được chân và rơi từ tầng sáu của toà nhà xuống đất.
Vụ việc được khởi tố, công tác điều tra đang tiếp tục.
Theo podrovnoti