
Người biểu tình tập trung trước khách sạn Boistol, nơi đang diễn ra Diễn đàn cảng Ukraine 2018. Cuộc biểu tình phản đối được tổ chức do sáng kiến của công đoàn cảng, dưới sự lãnh đạo của Sergei Brưlgalov. Theo lời ông, tập thể cán bộ nhân viên cảng Chernomorsk làm việc đã 60 năm, bây giờ nhiều người bị đe dọa sa thải.
“Chúng tôi muốn nhà đầu tư có nhân cách con người. Chúng tôi muốn nhà đầu tư không tới chỗ cán bộ, mà tới chỗ chúng tôi - những người hơn 60 năm xây dựng cảng”.
Theo số liệu của công đoàn, trong trường hợp cảng bị chuyển vào tay Hutchison Ports, thì chỉ riêng cầu cảng container 950 người sẽ bị mất việc làm, bởi công ty nói trên tự động cắt giảm nhân sự trên toàn thế giới. Nhiều nước trên thế giới nổ ra làn sóng chống chính sách phản xã hội của Hutchison Ports, trong đó thậm chí ngay cả Hồng công, là trụ sở chính của công ty này.
Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Ukraine Omelian ra gặp và trấn an người biểu tình, nói rằng, Hutchison Ports là tương lai đối với cảng Chernomorsk.
Tuy nhiên theo lời Brưlgalov, hợp đồng về bảo đảm xã hội với cảng vẫn chưa ký. Quyền của người lao động không được bảo đảm. Trong hợp đồng thuê cảng không có mục trách nhiệm của bên thuê bảo đảm công việc cho các nhân viên cảng. Hợp đồng thuê có thời hạn tới 49 năm.
Theo podrovnoti.