Các cổ động viên Odessa tới Poltava để cổ vũ cho câu lạc bộ bóng đá Biển Đen trong trận lượt về để xác định quyền được ở lại ngoại hạng, nhưng kết quả đội câu lạc bộ Biển Đen bị thua đậm, dẫn tới bị tụt hạng với tỷ số 0:3.
Huấn luyện viên trưởng Konstantin Viktorovik bước lên diễn đàn, nơi có các cổ động viên Odessa để cảm ơn sự ủng hộ của họ và xin lỗi vì đội nhà không thể thực hiện nhiệm vụ trụ hạng. Một số cổ động viên Odessa với tinh thần hung dữ, không muốn mất thời gian cho những lời đối thoại, họ tung ra những cú đấm, giáng vào đầu Konstantin. Hậu quả - ông bị tụ máu xung quanh vùng mắt trái và đành phải mau chóng rời nơi xảy ra sự kiện.
Chính vì thế nên Konstantin không tham gia họp báo sau khi kết thúc trận đấu với đội Poltava.
Theo segodnia.