Theo thông báo của tình nguyện viên Natalia Densikova, vị bác sĩ làm việc tại bệnh viện số 10, thành phố Odessa.
Lần cuối, mọi người nhìn thấy ông vào ngày 3/2, gần 8:20 sáng cạnh nhà nghỉ Palievo, nơi ông nghỉ ngơi, 40 phút sau điện thoại của ông bị ngắt hẳn.
Theo lời hàng xóm, Viktor đi dạo với tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên không thấy ông trở về nhà và nơi nghỉ, nơi làm việc cũng không. Ông mặc áo khoác đen và mũ màu đen. Trong người ông có giấy tờ và tiền.
Người nhà đã viết đơn báo cảnh sát. Hơn 10 người tham gia tìm kiếm kỹ các vùng lân cận cùng chó nghiệp vụ, nhưng tới ngày 8/2 vẫn không có kết quả.
Nếu ai có thôngtin gì về ông, xin gọi điện thông báo theo số 102, hoặc 050 501 80 00.
Theo Rupor.od.ua