Những kẻ lạ mặt tấn công nhà riêng của nhà báo kênh ICTV Victoria Senhik.
Trên đây là thông báo của người dẫn chương trình “Tin tức về những sự cố, sự kiện đặc biệt” Konstantin Stognhi.
Victoria sống cùng cha mẹ tại ngôi nhà riêng. Những kẻ bịt mặt trèo qua bờ rào ngôi nhà và bắt đầu phá cửa ra vào. Bà mẹ của Victoria phát hiện thấy và cùng những người hàng xóm báo động, gọi cảnh sát. Nhóm người bịt mặt bỏ chạy.
Theo lời của Konstantin, cảnh sát tới hiện trường, không kịp bắt những kẻ tấn công, nhưng hình như nhận biết được một trong số đồng bọn - kẻ đang bị truy nã thuộc nhóm tội phạm người gốc Chechnia.
Đây là lần thứ hai nhà báo Senhik bị gây áp lực. Tháng trước, những kẻ lạ mặt tấn công căn hộ cô thuê. Bọn chúng không lấy đồ đạc gì có giá trong nhà. Mục đích của cuộc tấn công có lẽ để đe dọa việc cô thu thập các thông tin hình sự. Chưa có kết quả gì về điều tra lần tấn công đầu tiên này.
Lãnh đạo liên đoàn các nhà báo quốc gia Sergei Tomilenko kêu gọi thành lập cộng đồng xã hội để điều tra công khai, hiệu quả đối với trường hợp này, hoặc cung cấp bảo vệ cho Victoria.
Theo lb.ua