Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nhà hộ sinh số 1 thủ đô Kyiv dính bê bối vì tính ngỗ ngược của các nhân viên y tế

Thứ ba, 19/01/2021 | 01:12
Nhà báo kể về sự thô lỗ, ngỗ ngược của các nhân viên y tế bệnh viện phụ sản số 1, quận Pecher, thủ đô Kyiv, trong đó ông không phàn nàn gì về tính chuyên nghiệp của bệnh viện này.

Bệnh viện phụ sản số 1 Kyiv dính bê bối do mối quan hệ giữa các nhân viên y tế và với các bệnh nhân của mình. Cụ thể là đối với các sản phụ. Nhà báo Oleg Chernưs thuộc toà soạn РБК - Ukraine kể, vợ ông tới sinh con tại bệnh viện này:
"Rất tiếc là sau khi sinh, bắt đầu nảy sinh các vấn đề với các nhân viên. Chúng tôi đụng chạm phải tính vô cảm, thô lỗ của các nhân viên y tế (thậm chí đành phải gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện để bắt buộc y tá vào phòng giúp đỡ vợ tôi cho con ăn như thế nào cho đúng. Nữ nhân viên y tế cảnh cáo tôi về việc trong ngày xuất viện, 2 lần tôi chuyển đồ cho vợ".
"Sự ngỗ ngược được biểu hiện trong ngày vợ tôi cùng đứa con mới sinh xuất hiện, ngày 14/1, khi đó tại Kyiv xảy ra bão tuyết lớn, nhưng chúng tôi gần như phải quỳ lạy xin các nhân viên y tế và các bác sĩ mở thanh chắn cổng chính lối vào bệnh viện, để tránh cho đứa trẻ cùng mẹ phải đi 300 m trong bão tuyết ra bãi đỗ xe. Người ta nói với chúng tôi rằng: "Chỉ có bác sĩ trưởng mới được vào theo lối này. 200 năm không có ai tới gần, các vị cũng vậy" - nhà báo kể.

Theo lời nhà báo, cần phải trở thành "đứa trẻ anh hùng" để sinh ra tại Ukraine.
"Một tuần sau (thật khó mang theo những thứ rác rưởi, vô lý đó cả về thể xác lẫn tinh thần), chỉ bây giờ tôi mới có thể nhìn vào đôi mắt thông minh của đứa con trai và chân thành khen nó: "Con trai, cần phải trở thành người dũng cảm để sinh ra ở Ukraine. Con hãy tin rằng, những con đường dễ dàng sẽ không bao giờ có." - nhà báo kết luận.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN